Học sinh khu vực tổ 17, 18 (thị trấn Vị Xuyên) được tự chọn trường

10:21, 31/08/2013

HGĐT- Vào ngày 2.8, hàng chục người dân thuộc hai tổ 17, 18 thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên) đã tổ chức gửi đơn đề nghị tới các cơ quan chức năng với nội dung chính thể hiện sự bất bình khi huyện quyết định tách học sinh thuộc hai tổ 17, 18 thị trấn Vị Xuyên đang học tại trường Tiểu học 1-5, thị trấn Vị Xuyên đến học tại trường Tiểu học Bình Vàng mới xây dựng cạnh Khu công nghiệp (KCN) Bình Vàng nhiều khói bụi do xe chở quặng đi lại, khí thải độc hại, trường lại gần sông Lô dễ gây tai nạn thương tích, ảnh hưởng tới sức khoẻ học sinh; cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo, không có cây xanh, lớp học xây thấp, lợp mái tôn nóng, chưa có chỗ ăn, nghỉ cho học sinh vào buổi trưa...



               Trường Tiểu học Bình Vàng (Vị Xuyên) mới được xây dựng.

Một số phụ huynh phản ánh rằng có kế hoạch tách trường mà người dân không được thông báo, đến tận sáng ngày 2.8 đưa con đi vệ sinh lớp học mới được Hiệu trưởng thông báo học sinh tổ 17, 18 chuyển lên KCN. Do bức xúc, các tổ đã họp lại làm đơn gửi các cơ quan thẩm quyền mong giải quyết cho các cháu học tiếp ở trường Tiểu học 1-5.


Lý giải cho vấn đề trên, đồng chí Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Trường Tiểu học Bình Vàng được xây dựng do Tập đoàn Tây Giang tài trợ, huyện đã tiếp nhận tài trợ và thêm một phần ngân sách của huyện vào xây dựng. Việc xây dựng trường học này là nhu cầu tất yếu trong phát triển xã hội; trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đảm bảo để đưa học sinh ở một số thôn của xã Đạo Đức, các tổ của thị trấn Vị Xuyên ở gần KCN vào học. Đây cũng là theo kế hoạch xây dựng đô thị loại 4 đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch. Việc tách học sinh ở trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên là để giảm tải, vì hiện nay trường đó đang quá tải. Còn lý do người dân kéo đến các cơ quan chức năng là vì các cấp dưới đã không làm tốt công tác tuyên truyền; thị trấn Vị Xuyên và Phòng GD&ĐT huyện chưa nói rõ nên bà con chưa thông. Còn về vấn đề ô nhiễm môi trường mà người dân đề cập đến, Chủ tịch huyện cho rằng hiện nay người dân vẫn sinh sống ở KCN và các cháu học sinh đang học bình thường. Nếu ô nhiễm môi trường thì đã không cho các cháu đến học.


Để cho các em học sinh bước vào năm học mới ổn định và giải quyết những bức xúc của người dân, huyện Vị Xuyên đã quyết định tiếp tục để học sinh học tại trường Tiểu học 1-5 và cho các bậc phụ huynh tự chọn trường học cho con em mình. Huyện cũng chủ trương xây dựng trường Tiểu học Bình Vàng thành trường chuẩn góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của huyện ngày một phát triển.


Lê Hải - Thuỳ Linh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Tiểu học Hồng Quân, hứa hẹn “mùa trồng người”
HGĐT- Những ngày này, thầy và trò trường Tiểu học Hồng Quân, phường Ngọc Hà (TPHG) luôn tấp nập và khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị chào đón năm học mới với nhiều hứa hẹn.
31/08/2013
Thêm động lực cho giáo dục Xín Mần phát triển
HGĐT- Trước thềm năm học mới 2013 - 2014, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã chính thức bàn giao 3 ngôi trường mới cho huyện Xín Mần với tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng, gồm: 3 phòng học, 2 phòng lưu trú cho trường Mầm non và Tiểu học bán trú thôn Péo Suối Ngài, xã Nàn Xỉn; Nhà lớp học 6 gian cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Chí Cà và trường Mầm non và
28/08/2013
“Mùa gieo chữ” ở trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc
HGĐT- Năm học mới bắt đầu cũng có nghĩa lại thêm một “mùa gieo chữ” về với mảnh đất Mèo Vạc gian khó. Đối với trường Tiểu học thị trấn Mèo Vạc, bên cạnh thuận lợi là một trong 3 ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trên địa bàn nhưng chính điều đó đang trở thành nỗi niềm trăn trở của thầy, trò nơi đây khi cơ sở vật chất đáp ứng cho năm học mới vẫn còn trong tình trạng
28/08/2013
Dòng họ Hoàng (xã Xuân Giang) phát huy truyền thống hiếu học
HGĐT- Về Xuân Giang (Quang Bình) vào một ngày giữa trung tuần tháng 7, cái nắng hè tuy gay gắt nhưng cảm nhận đầu tiên khi đặt chân về vùng đất này mà chúng tôi thấy được đó là cái chân chất mộc mạc, giản dị thật thà mến khách hiện lên từ khuôn mặt đến cử chỉ hành động của mỗi người dân nơi đây. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về truyền thống hiếu học của dòng họ Hoàng, Bí thư
28/08/2013