Bức tranh xé giấy lớn nhất Việt Nam

08:55, 16/06/2010

Tận dụng 60 kg giấy từ tạp chí cũ, họa sĩ Hồ Đắc Hiệp xé, dán tạo nên bức tranh miêu tả cảnh đồng quê thanh bình. Tác phẩm này cùng 7 hoạt động văn hóa khác tại Festival Huế 2010 vừa được trao kỷ lục Việt Nam.


Bức tranh xé giấy được Hồ Đắc Hiệp ấp ủ thực hiện từ những ngày còn học tại trường Mỹ thuật Huế. Anh đưa những hình ảnh dung dị, thân thương của đất nước mà bản thân yêu thích như cảnh chăn trâu, giờ tan học, trời hừng đông… vào nội dung của bức tranh và chọn đề tài là Đến hẹn lại lên.

Chỉ từ những mảnh báo cũ và đôi bàn tay khéo léo, họa sĩ thực hiện được bức tranh kỷ lục Việt Nam.

Sau 90 ngày miệt mài xé chọn các màu sắc ưng ý từ các quyển tạp chí cũ, họa sĩ hoàn thành bức tranh kích thước 1,4 m x 3 m, nặng khoảng 60 kg. Bức tranh được trưng bày tại Nam Châu hội quán, một trong những điểm triển lãm tác phẩm tạo hình mỹ thuật của Festival Huế 2010.

Ngoài bức tranh Đến hẹn lại lên, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam Vietkings còn trao tặng thêm 7 kỷ lục tại Festival Huế năm nay, như: Lễ hội đầu tiên tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời các Chúa Nguyễn (diễn ra đêm 7/6 trên sông Hương, trước đình làng Kim Long, phường Kim Long, quy tụ hơn 1.300 diễn viên quần chúng tham dự); Lễ hội Hành trình mở cõi, chương trình sân khấu hóa về lịch sử được dàn dựng lớn nhất (diễn ra trên sân khấu dài 360 m từ cửa Quảng Đức đến cửa Thế Nhân); Hơi thở của nước - Vở diễn đầu tiên diễn trên một sân khấu chìm dưới mặt nước (diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm Huế); Phố tranh Festival - nơi nhiều bức tranh được trưng bày trên một tuyến phố nhất (diễn ra tại trục đường Lê Ngô Cát từ đàn Nam Giao đến lăng Tự Đức, quy tụ 3.000 bức tranh lớn nhỏ của nhiều họa sĩ)...

Cầu Tràng Tiền được trang hoàng bằng những con diều Huế rực rỡ sắc màu trong mùa lễ hội.

Dịp này, Vietkings còn trao kỷ lục Không gian nghệ thuật sắp đặt nhiều con diều Huế nhất cho triển lãm sắp đặt diễn ra trên cầu Tràng Tiền, từ ngày 4/6. Trong mùa lễ hội, cầu Tràng Tiền được tô điểm màu sắc rực rỡ với 1.000 con diều Huế hình dạng chim công, chim hạc, cánh dơi, bồ câu... có kích thước từ 1,6 đến 2,5 m do 10 nghệ nhân thực hiện.


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tòa sen giữa lòng Mèo Vạc (*) (Trích)
(Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại)
28/05/2010
Viết bên Quảng trường(*)
Đã hơn bốn mươi xuânThuận ý Đảng lòng dânRước Bác về cực BắcNhư ngày Người ghé thăm
28/05/2010
Mùa hoa phượng
Đỏ...Rất đỏ...Đỏ lung linh ngang trời, đỏ vắt dài vào mây, vào gió, vào vòm xanh, vào ánh mắt cũng xanh, xanh biêng biếc của tuổi học trò. Tiếng hát thẳm sâu trong tâm khảm vút lên, vút lên vòmxanh nhưng đỏ, đỏ màu hoa mùa hè, đượm một mùa chia tay, rồi cũng đượm một mùa lưu luyến. Để mà nhớ, mà thương cái sân trường hoe hoe màu nắng, vắng tiếng cười, vắng những bàn chân,
28/05/2010
Làng những năm hai nghìn hai mươi(*)
Người trở vềTrốn cũ tuổi thơLang thang giấc mơTìm bến nước con đò.Con sông đây đôi bờ khép míDòng nước lững lờBạn với rêu xanh.
28/05/2010