Những màn rượt đuổi ở lễ hội cướp phết

10:20, 16/02/2011

Với quan niệm người nào giành được quả phết về tay mình sẽ may mắn cả năm tại lễ hội làng chiều 15/2, hàng trăm thanh niên xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã lao vào tranh cướp, thậm chí ẩu đả.


Vào ngày 12 và 13/1 âm lịch hàng năm, tại đền thờ Nữ tướng Thiều Hoa, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) lại diễn ra lễ hội tưởng niệm và trò cướp phết thu hút hàng nghìn người tới xem.
Phết là một loại quả được làm bằng gốc tre có sơn son màu đỏ, tượng trưng cho mặt trời. Tại lễ hội, người dân quan niệm giành được 1 hoặc nhiều hơn trong số 5 quả này sẽ càng nhiều may mắn trong cả năm.
Háo hức nhất vẫn là đám thanh niên trai tráng trong làng. Trẻ, khoẻ và máu lửa. Ai cũng hăng hái chờ đến ngày môn chơi này diễn ra.
Đánh phết là trò vui thể hiện tinh thần thượng võ hào hùng của dân tộc mà bà Thiều Hoa - nữ tướng của Hai Bà Trưng đã tổ chức để rèn luyện sức dẻo dai cho quân sĩ thời xưa.
Chiều 15/2, hàng nghìn người dân đổ về đứng kín dọc bờ đê sông Hồng để đón xem, trong đó có nhiều người từ các tỉnh, thành phố Thái Bình, Nam Định, Hà Nội…
Trước khi cướp phết, một tiết mục tái hiện sự hào hùng thời chống giặc ngoại xâm diễn ra với hình ảnh trống, cờ cùng đoàn quân hừng hực khí thế.
Cụ Nguyễn Quốc Thậm (79 tuổi), một trong 4 vị tướng cầm đầu đoàn quân xung trận.
Khi quả phết đầu tiên được đưa ra bãi sông, đám thanh niên xúm vào bao vây. Theo tục lệ, khi quả phết chưa được giấu đi, người nào động vào sẽ đen đủi cả năm. Do đó, người chơi chỉ còn cách tiếp cận gần chờ đến khi phết được chôn xuống đất, tất cả sẽ xúm vào tìm bới và tranh cướp.
Và đã sớm có người ngã lăn quay ra bậc lên xuống đê.
Cảnh tranh cướp bắt đầu đến mức hỗn chiến.
Nhiều thanh niên lao vào nhau, dẫm lên, phi thân mà không ngại va chạm

vnexpress

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nét đẹp văn hóa trong Lễ hội Xuống đồng
HGĐT- Sau những ngày nghỉ tết hàng năm, các dân tộc Tày, Nùng, Muờng, Thái...lại tổ chức Lễ hội xuống đồng, rồi mới bắt đầu vào công việc đồng áng.
29/01/2011
Thành phố Hà Giang với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
HGĐT- Với ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ nhiệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và đón chào Xuân đầu tiên của thành phố trẻ Hà Giang, ngay từ những ngày đầu tháng 1.2011, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị tốt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết.
29/01/2011
Vũ điệu khèn Mông
Ai đã một lần ghé thăm bản làng ở các tỉnh miền núi phía bắc chắc hẳn khó có thể quên được tiếng khèn của người Mông.
25/01/2011
Cùng gìn giữ hoa đào cho Cao nguyên đá Đồng Văn
HGĐT- Trong tiết trời lạnh, giữa mênh mông, bạt ngàn đá núi, mỗi độ Tết đến, Xuân về, hoa đào, hoa mận, hoa lê cùng bừng nở tạo nên cảnh sắc hùng vĩ, rực rỡ rất đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn.
21/01/2011