Về với Lau Xa
17:19, 30/03/2011
			
			Xã Sủng Là,
  
  
Có xóm Lau Xa
  
Nếu đi, phải vượt những ba trái núi
  
Đi – không thấy khe, thấy suối
  
Đi – cứ thẳng hướng mây trời
  
Sương giăng giăng bay, kín cả núi đồi.
  
Đoàn cán bộ nông nghiệp
  
  
Chúng tôi đến Lau Xa
  
Thức dậy, mầm cây, hương đất
  
Say những núi ngô chạm trời 
  
xanh ngắt
  
Soi gương giếng nước thủy lợi bốn mùa trong veo
  
Phong lan vàng sẫm lưng đèo
  
  
Đoàn cán bộ nông nghiệp
  
Chúng tôi yêu mến Lau Xa
  
Nhớ từng đồi cây, mỏm đá
  
Thương dân mình làm ăn, 
  
quanh năm vất vả
  
Nay, nhờ có Đảng
  
Lau Xa đang vượt lên xóa đói, 
  
giảm nghèo.
  
  
* Xóm Lau Xa, thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.
  
				
			









Ý kiến bạn đọc