Xa Hà Giang vẫn nghe tiếng khèn
17:17, 30/03/2011
			
			Xa Hà Giang
  
  
Vẫn nghe tiếng khèn
  
Tiếng khèn trầm đục
  
Cuộn trào
  
Như nước sông Lô mùa lũ
  
  
Tiếng khèn nhọc sắc
  
Như núi đá tai mèo
  
Lạnh buốt ngày đông
  
Tiếng khèn mỏng không
  
Trắng bông
  
Như những dải mây bay
  
Buộc vào đá núi...
  
  
Nghe tiếng khèn
  
Thấy lòng bối rối
  
Như người mắc nợ
  
Thấy lòng bổi hổi
  
Như đợi người yêu...
  
  
Một chiều
  
Xa Hà Giang
  
Vẫn còn nghe tiếng khèn
  
Trong ngực.
  
				
			









Ý kiến bạn đọc