Niêm Sơn (Mèo Vạc): Tưng bừng lễ hội lồng tồng

16:32, 01/02/2012

HGĐT- Ngày 31.1, tức ngày mùng 9 tết âm lịch, xóm Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, (Mèo Vạc) lại tất bật với không khí của lễ hội lồng tồng một nét văn hoá không thể thiếu đối với nhân dân ở đây mỗi khi xuân sang


Xóm Niêm Đồng có hơn 100 hộ gia đình đang cư trú, hầu hết là người tày. Các gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên để tham gia lễ hội lồng tồng. Khi mọi công việc đã hoàn thành, mọi gia đình khác trong xóm sẽ bê mâm cỗ cùng một chiếc chiếu đi ra thửa ruộng rộng nhất mà cả xóm đã lựa chọn để tổ chức lễ hội. Buổi lễ sẽ bắt đầu bằng việc thầy mo cúng thần sông và thần núi. Mục đích của lễ cúng là cầu cho mưa thuận gió hoà, con cháu ngoan ngoãn, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc, cả xóm không có người ốm đau bệnh tật, mong cho bà con làm ăn phát đạt, lớp trẻ học hành tiến tới....vv. Cũng như mọi năm, ngay sau lễ cúng tổ tiên, thổ công thổ địa xong nhân dân xóm bắt đầu tổ chức phần hội đó là tung còn truyền thống, kéo co và đánh yến. Tung còn là trò chơi đông người tham gia nhất, người Tày ở đây quan niệm rằng, trong hội phải có người tung được quả còn ngũ sắc xuyên thủng hồng tâm thì năm đó xóm làng mới có thể làm ăn thuận lợi. Những trò chơi trong lễ hội thể hiện nét đẹp tâm hồn phong phú, gắn với thiên nhiên, gắn với những tập tục văn hoá lâu đời của nhân dân. Lễ hội là một trong những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Tày xã Niêm Sơn, góp phần mang niềm vui đến mọi nhà bước vào một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Tày diễn ra càng sôi nổi, phong phú hơn, đảm bảo các yếu tố văn hoá dân gian, đây cũng là một điểm hẹn để bà con có cơ hội để giao lưu sau một năm vất vả với mọi công việc thường ngày.


MINH QUANG - MINH ĐỨC (Đài TT-TH Mèo Vạc)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tưng bừng Tết sớm người Mông
HGĐT- Khi những cánh đào chớm nở, những hạt sương nặng trĩu nhành cây, cũng là thời điểm năm hết, tết đến, xuân về. Đồng bào Mông huyện Mèo Vạc lại cùng nhau xum vầy chào xuân mới trong sự chung vui của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
30/12/2011
Mấy giờ cầu quay?
Gửi: Hà - Cử!Chẳng biết cầu quay lúc mấy giờSông Hàn mở nước một tinh mơGom những hè xưa chưa điện thoạiLẻn về Đà Nẵng... lắng ngu ngơ.
30/12/2011
Xuân biên cương
Dân quân gái bản Dao MôngCùng anh bộ đội biên phòng tuần traVen đường đào nở chim caTrời xanh én lượn gọi hoa theo về
30/12/2011
Trăng có đôi
Em bảo khi nào trăng có đôiSẽ nhận tình yêu anh ngỏ lời ?Quê mình nghèoKhô cằn cao nguyên đáMỗi lần trăng lên, anh lại thấy đơn côi...Qua bao mùa trăng lòng anh lại đầy vơi
30/12/2011