Đá là câu hát lời ru
09:54, 30/06/2012
Có một chiều anh ngồi bên cửa sổ
Ngắm hạt mưa tí tách ngoài hiên
Gió lao xao nghe câu thơ dang dở
Mây ngủ sườn non, nỗi nhớ cao nguyên
Triệu triệu năm nơi đây là biển cả
Trái đất chuyển mình thành rừng đá
hiên ngang
Đá chất chồng thành Công viên Địa chất
Soi mắt nhau cho đá vĩnh hằng.
Đã có chiều tuyết rơi em lỡ hẹn
Để mình anh trong rừng đá chông chênh
Đá ngẩn ngơ và đá đợi chờ
Đá lạc đàn mắt đá hao hanh.
Đá tiếp nhựa cho ngô leo núi
Cho tiếng khèn trầm bổng sớm mai
Phiên chợ tình xôn xao mầu nắng
Cho nụ hôn đầu e ấp bờ vai.
Đá xếp hàng thành rào ngăn thú
Đá dăng dăng thành lũy thép diệt thù
Đá là hồn thơ, là điểm tựa
Là nghĩa, là tình, là câu hát lời ru.
Ý kiến bạn đọc