Triển lãm "Lung linh sắc màu đạo và đời": Khung trời hiền hòa

09:25, 27/06/2012

Triển lãm "Lung linh sắc màu đạo vào đời" vừa khai mạc tại Hà Nội, đưa người xem vào những cuộc "hành hương" nhẹ nhõm và tươi sáng nhờ sự lan tỏa của màu sắc.


Sư thầy Pháp Hạnh sinh tại Thừa Thiên Huế, hiện đang tu hành tại Rừng Thiền Viên Không, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nói về hội họa, thầy cảm nhận: Nghệ thuật hội họa là vô tận, là con đường thể nghiệm chân lý qua màu sắc để sắc màu thoát ra và về nguồn đúng nghĩa. 49 bức sơn dầu trong hơn trăm tác phẩm mà ông vẽ tặng học trò tại Hà Nội trong thời gian qua vừa được tập hợp trong triển lãm "Lung linh sắc màu đạo và đời" tại 16 Ngô Quyền - Hà Nội. 

 

                              Khách tham quan triển lãm

49 bức tranh, cùng nhiều bức khác được giới thiệu trên nguyen sacpainting.com do các phật tử trân trọng sư thầy lập ra, như những cuộc lan tỏa của sắc màu, tự nhiên, trôi chảy, đầy cảm xúc. Người xem có thể thấy đâu đó con thuyền dưới trời mưa ào ạt, những mái nhà nối nhau lúp xúp bên sườn núi, thấy nước lan tỏa hay mây trời vần vũ trên cao, khi khác lại là những lớp sóng lừng dựng cao trên mặt biển hoặc rêu mọc trên đá, vệt nước bò trên cửa kính, lại có lúc như bông hoa sắc màu đang lên rực rỡ… Tranh của sư thầy là những chuyển động liên tiếp của màu tan hòa vào nhau, xóa nhòa hình khối.

Ngày khai mạc, thầy đặt sẵn trên bàn những ống trúc nhỏ, người xem có thể ghé mắt để "soi" trên mỗi bức tranh, qua đấy lại như thấy một bức tranh nhỏ khác cũng ngập tràn cảm xúc. Chia sẻ với người xem, họa sĩ - nhà sư Pháp Hạnh nói: Tôi đến với hội họa cũng tình cờ như gió thu tình cờ va chạm với nắng mai. Từ đó, những tác phẩm tuần tự ra đời theo sự vận hành tự nhiên của nó, không cố gắng, không chứng tỏ, không có một cá thể nào đứng sau lưng tác phẩm đó. Vì nó, chính là nó trong vận hành tự nhiên của sắc màu và sắc màu là dòng chảy của cảm xúc và cảm xúc là nguồn sống thực sự. 

Thú vị hơn khi kề bên mỗi bức tranh là đôi vần thơ của chính sư thầy, như nhịp cầu đưa sự hình dung từ sắc màu cụ thể tới những tưởng tượng, hoài niệm, hy vọng… Những vần thơ thoáng đãng, hòa trong thiên nhiên cho cảm nhận về nhịp điệu, hơi thở trời đất và những rung động tinh tế trong lòng người.

Có thể thấy mỗi bức tranh như một khung trời nhỏ mà ở đó người xem có thể tìm thấy những thông điệp riêng theo cách cảm của mình. Song, có một điểm chung là tất cả đều chở theo một cảm xúc đẹp về sự hiền hòa khiến lòng người yên vui, nhẹ nhõm.

Theo HNM

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi Văn nghệ - Thể thao cụm xã huyện Xín Mần
HGĐT - Vừa qua, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần tổ chức Hội thi VNTT cụm xã của huyện, gồm các xã: Ngán Chiên, Trung Thịnh, Thu Tà, Cốc Rế; đây cũng là đợt giao lưu văn hóa cụm được tổ chức thường niên.
31/05/2012
Sao mai điểm hẹn 2012: Thí sinh nam áp đảo
Sân chơi Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2012 đã thực hiện xong các vòng sơ loại. 12 thí sinh lộ diện vào vòng chung kết sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 9/6. Tuy nhiên, khác với các năm trước, SMĐH năm nay đang trong tình trạng thí sinh nam áp đảo khi có đến 9 thí sinh nam và 3 thí sinh nữ.
30/05/2012
Hội thi "Giọng hát hay" Đoàn thanh niên Công an tỉnh
HGĐT- Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Giọng hát hay” Đoàn thanh niên Công an Hà Giang năm 2012.
28/05/2012
Khai giảng lớp đào tạo nghề thêu thổ cẩm
HGĐT- Vừa qua, tại xã Lũng Cú (Đồng Văn), Hội phụ nữ xã tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề thêu thổ cẩm năm 2012. Có 60 hội viên của Hội phụ nữ xã tham gia lớp đào tạo lần này.
28/05/2012