Đại lễ Vu Lan báo hiếu

07:19, 28/08/2012

HGĐT- Hòa chung trong không khí tưng bừng của những người con Phật trên khắp thế giới hướng về ngày Đại lễ Vu Lan báo hiếu, ngày 27.8, Chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu để nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.



     Nhiều hoạt động theo nghi lễ phật giáo diễn ra tại Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Dự buổi lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân tộc tôn giáo tỉnh, Sở VHTT&DL, huyện Vị Xuyên, xã Ngọc Linh cùng đông đảo các tăng ny, phật tử trên địa bàn và nhiều quan khách thập phương.


Đây là hoạt động thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân của những người con hiếu thảo đối với những người đã sinh ra và mang lại cho ta cuộc sống an vui, hạnh phúc. Buổi lễ đã diễn ra với các nghi thức dâng hương, dâng hoa, cầu nguyện, cầu siêu, chương trình văn nghệ phật giáo, thuyết pháp về ý nghĩa của lễ Vu Lan, cài hoa hồng, cúng ngọ... Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đức Chung, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam được bổ nhiệm Trụ trì mới của chùa Nậm Dầu.


AN GIANG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên đỉnh trời Lũng Cú
Lá cờ bay trên đỉnh trời Lũng CúLà khẳng định chủ quyền, nước non ta có chủCứ phần phật trước bao nhiêu hướng gióCứ đỏ tươi trong nắng, trong mưa
31/07/2012
Những người trai của bản
Một vạt ngô xanh, một nhành hoa đáMột tiếng khèn lá mang cả yêu thươngMột ánh mắt nhìn đong những vấn vươngTiễn người trai bản lên đường nhập ngũ.
31/07/2012
Đổi mới Thơ Hà Giang những năm đầu thế kỷ 21, nhìn từ thể loại và phong cách
HGĐT- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong sự nghiệp CNH- HĐH, sự hội nhập kinh tế trong trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, là nguyên nhân căn bản tác động tới hoạt dộng sáng tác văn học - nghệ thuật của đất nước, trong đó có Hà Giang, một tỉnh miền núi biên giới.
27/08/2012
Hoàng Su Phì - Đất “nở hoa”
HGĐT- “Quê em Hoàng Su Phì, quanh năm nghe rừng thông hát. Vi vu gió thổi mà nghe như khúc nhạc chiều...”. Chìm trong giai điệu mượt như nhung đó mà chẳng bao lâu tôi đã đứng giang tay trên Cổng trời I, đón gió lộng về từ 4 phương.
25/08/2012