Nhớ trường

16:02, 29/08/2012

HGĐT- Bao năm gắn bó với mái trường

Bục giảng ngày nào bụi vấn vương

Lớp lớp học trò rời bến đậu

Trở về gieo chữ cho quê hương


Nhớ thời bao cấp giá bù lương

Nửa bát bo bo vẫn bám trường

Chiều về mở hiệu thêm nghề ảnh

Cuối tháng mong hoài vẫn chậm lương

 

Bây giờ mái tóc đã pha sương

Bánh xe mòn lốp bởi yêu trường

Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đó

Gom lại đong đầy nỗi nhớ thương.

                                                7.2012


PHẠM VĂN THÀNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chiều thôn Tha
Ai lên Phương Độ chiều nayTrời nghiêng nắng rắc hoa đầy thôn Tha
29/08/2012
Nhớ Trường Sa
HGĐT- Em phải về với cao nguyên xứ đáXa các anh lính đảo kiên trungTuổi đôi mươi chưa một lần ước hẹnĐêm nằm mơ nhơ mẹ, nhớ quê hương.
29/08/2012
Sắc mầu Cao nguyên đá giữa đất trời Ban Mê
HGĐT- “Trời Tây Nguyên xanh Hồ trong nước xanh Trường Sơn xa xanhNgút ngàn cây xanh”…(Tình ca Tây Nguyên – Hoàng Vân)
29/08/2012
Đại lễ Vu Lan báo hiếu
HGĐT- Hòa chung trong không khí tưng bừng của những người con Phật trên khắp thế giới hướng về ngày Đại lễ Vu Lan báo hiếu, ngày 27.8, Chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu để nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
28/08/2012