Biển và anh
(Thân tặng các chị vợ chiến sĩ ra thăm quần đảo Trường Sa )
  
  
Biển mênh mông là thế
  
  
Anh nhớ thương là thế
  
Những con tàu vẫn có bến đậu
  
Chiều nay, em đậu đảo - anh
  
  
Con tiễn chân em
  
Sóng tiễn chân em
  
Tàu em đi mang theo niềm khao khát
  
Gió biển thổi căng bầu ngực
  
Em sà vào anh
  
Như ngày đảo đón anh vào
  
  
Trường Sa
  
Anh khát khao
  
Quê hương 
  
Em tự hào
  
Tình ta 
  
Biển đảo là Tổ quốc
  
  
Giữa đại dương 
  
Em càng thấy yêu anh hơn
  
Mở lồng ngực 
  
Cho biển em hòa nhịp đập 
  
Trong gió, cát san hô bỏng rát...
  
Em nghe rõ trái tim anh thao thiết
  
Biển cứ thế dào dạt 
  
Bên đảo yêu thương
  
  
Trường Sa
  
Không có những con đường...
  
Không có nhà hàng, khách sạn...
  
Đi dưới bóng những cây bàng quả vuông, cây phong ba bóng mát
  
Bàn chân rộp cát...
  
Em ngắm anhhòa trời, biển xanh
  
  
Mai xa anh
  
Em nhưbiển nhớ con tàu
  
Anh như con tàu nhớ bến...
  
Chúng mình- biển đảo giữa Tổ quốc yêu thương.
  
Trường Sa 6. 2012
  
				
			
								









Ý kiến bạn đọc