Tâm tình Đại Lải
08:26, 29/12/2012
			
			Đường về Đại Lải không xa
  
  
Vẳng nghe tiếng gọi thiết tha bồi hồi
  
Cò nhìn đảo tép tìm mồi
  
Vua nhìn Đảo Ngọc để rồi nằm mơ
  
Còn anh thơ thẩn tìm thơ
  
  
Em say hương núi ngẩn ngơ tìm người
  
Bồng bềnh hồ nổi mây trời
  
Con thằn lằn ngủ cả đời say sưa
  
Em lên Đèo Nhe trời mưa
  
Anh rẽ Đèo Bụt nắng trưa em buồn
  
Sân gôn theo những lối mòn
  
Xanh xanh cỏ mịn bóng còn chờ ai?
  
Đảo chùa có tiếng xưa nay
  
Mẫu ơi nhớ Tiểu nên hay lên chùa
  
Thông reo gọi gió bốn mùa
  
Đảo Cò nắng lửa đợi mưa tháng ngày
  
Mai đây tạm biệt nơinày
  
Lòng hồ Đại Lải vơi đầy tình em.
  
  
Vĩnh Phúc tháng 4.2011
  
				
			
								









Ý kiến bạn đọc