Đợi về Khau Vai

16:36, 30/04/2013

HGĐT - Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp trở lại xã Khâu Vai (Mèo Vạc) để được tận hưởng cảm giác lâng lâng, xao xuyến khi đứng giữa đất trời cao nguyên ngắm nhìn mảnh đất đã viết nên một thiên sử tình yêu. Nơi đây, khi “Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khau Vai” chuẩn bị diễn ra cũng là thời điểm trên các xóm làng xa xôi, tiếng khèn gọi bạn như thêm da diết, gọi mời và chất chứa những nỗi niềm thầm kín...


Dọc theo con đường dài hơn 20 cây số từ thị trấn Mèo Vạc vào xã Khâu Vai mùa này đang bừng lên một sức sống mà bất cứ ai đặt chân đến nơi đây cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Trên miền đá miên man đặc trưng vùng sơn cước, những cây ngô non đang vươn mình mơn mởn dưới nắng chiều. Đâu đó trên cung đường như sợi dây thừng quấn quanh sườn núi, một vài nhóm thanh niên quây quần bên chiếc khèn Mông cùng nhau trổ tài và bất chợt có những người con gái buông ánh mắt ra khoảng trời xa xa như thầm nhủ năm nay không lỗi hẹn Khâu Vai. Bởi mỗi năm một lần, Chợ tình Khau Vai diễn ra vào ngày 27.3 âm lịch với bao nỗi niềm chất chứa được giãi bày để sau mỗi lần tan hội lại là sự chờ đợi của những đôi trai gái gửi lời hẹn ước vào mùa hội năm sau. Trong khoảng thời gian ấy, xã Khâu Vai không ngừng “chuyển mình” trên mọi mặt để ngày càng khẳng định giá trị của mảnh đất huyền thoại. Năm nay, tuy có lúc cuộc sống của người dân nơi đây tưởng chừng sẽ rơi vào cảnh đói nghèo bởi thời tiết khắc nghiệt và trận mưa đá như muốn xóa trắng những nương ngô đang lên xanh, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, bà con nhân dân các dân tộc vẫn vươn lên trong gian khó. Tính đến nay, người dân trong xã đã trồng được 348 ha ngô, 55 ha cây đậu tương, trong đó ngô lai 290 ha. Do chủ động áp dụng KHKT vào sản xuất để tạo thêm nhiều điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xã đã đưa vào thực hiện nhiều mô hình khảo nghiệm như mô hình cây thảo quả, cây mía tím, cây na, chuối... thu hút nhiều hộ gia đình tham gia, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cỏ chăn nuôi và một số rau, đậu các loại. Đồng chí Quan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai phấn khởi cho biết: “Do chủ động trong phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Đây cũng là nền tảng để người dân tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, quyết tâm đưa Khâu Vai trở thành một điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với Chợ tình”.

 


  Miếu Ông, miếu Bà hoàn thành việc tu sửa để phục vụ nhân dân và du khách đến với “Chợ tình”.


Trở lại Khâu Vai đúng vào thời điểm nơi đây đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ Lễ hội Chợ tình nên không khí khẩn trương xen lẫn mong đợi được thể hiện rõ ngay trong hơi thở cuộc sống thường ngày của người dân. Trong những nếp nhà được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, người dân đã sẵn sàng cho một ngày hội tình yêu. Theo như chương trình tổ chức các hoạt động trong “Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khâu Vai” năm nay, bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức thường niên sẽ có thêm nhiều đổi mới với những sắc màu văn hóa độc đáo. Thông qua tổ chức thi làm bánh dầy của dân tộc Nùng, dệt vải lanh của dân tộc Mông... sẽ là dịp để cho đồng bào các dân tộc có cơ hội gắn kết cộng đồng, tạo khối đoàn kết rộng rãi. Đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban tổ chức các ngày Lễ lớn huyện Mèo Vạc cho biết: Đổi mới trong “Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình” năm nay không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong những ngày hội chính diễn ra tại xã Khâu Vai. Đây sẽ là một bước chuyển mới để huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng. Du khách đến với Chợ tình Khau Vai sẽ được hòa mình vào nhịp điệu khèn Mông, vào điệu hát đối giao duyên đậm đà bản sắc huyền thoại hay cũng có thể nhấm nháp chút rượu ngô thơm nồng và say lòng với câu chuyện cổ về tình yêu. Lần này, huyện Mèo Vạc phối hợp với một số nhà hàng trên địa bàn tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian vào thứ 7 hàng tuần và giới thiệu một số món ăn đặc trưng của một số dân tộc. Được biết, hoạt động này không chỉ diễn ra trước và trong “Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khau Vai” mà sẽ được duy trì trong thời gian dài. Các hoạt động như đua ngựa, thêu thổ cẩm gắn với Lễ hội Cầu mưa của người Lô Lô, gắn buổi khai mạc với chương trình “Người đẹp trang phục dân tộc”... sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn nhằm giới thiệu tới du khách cũng như bảo tồn những giá trị mang đầy tính nhân văn, cao đẹp của truyền thuyết Chợ tình Khau Vai. Đặc biệt, để tránh tình trạng xô bồ, với phương châm tổ chức trang trọng, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo dấu ấn tốt đẹp với nhân dân và du khách, xã Khâu Vai đã tiến hành phân chia địa điểm cho các cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho “Lễ hội Chợ tình”. Đẩy nhanh tu sửa và xây dựng miếu Ông, miếu Bà kịp thời phục vụ cho Lễ hội. Triển khai đến các xóm có bò, dê, ngựa đăng ký tham gia chọi bò, dê và đua ngựa. Đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương, giới thiệu về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn... Về Khâu Vai hôm nay, du khách sẽ được đắm chìm trong khoảng không gian lạ với những con đường nhánh mới mở dưới tán rừng cao vút tầm mắt. Đó là nơi những chàng trai, cô gái một thời yêu nhau hẹn hò sau một thời gian xa cách và cũng có thể là khoảng lặng cho du khách khám phá nét đặc trưng trong ngày Chợ tình.

 

Mỗi lần đến với Khâu Vai lại thêm một lần nhớ, nỗi nhớ ấy ngày càng thêm da diết như trong câu chuyện huyền thoại về tình yêu để tự nhắc lòng mình sẽ không lỗi hẹn Khâu Vai. Tạm biệt mảnh đất huyền thoại vẫn thấy đọng lại cảm giác nao nao, trong nắng chiều những tiếng khèn đâu đó vang vang giữa điệp trùng núi rừng như thúc giục, gọi mời...

 


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “lái đò” kiên cường
HGĐT - Trong cuộc sống, ai cũng có thần tượng để yêu quý, kính trọng, khâm phục và noi theo. Như bao người khác, tôi cũng có thần tượng của riêng mình. Không phải ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, không phải giáo sư, tiến sĩ...; người mà tôi thần tượng hết sức bình dị, đó chính là Thầy giáo Trần Bá Duy, dạy môn Giáo dục công dân của lớp tôi.
29/04/2013
Những Nghi thức dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà - nét đẹp văn hóa truyền thống ở Khâu vai
HGĐT - Nằm trong khuôn khổ sự kiện Tuần Văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khâu Vai diễn ra hàng năm, nghi thức dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà là tập quán vốn có của người dân xã Khâu Vai, bất kể lứa tuổi nào và sống ở nơi đâu đều biết đến.
29/04/2013
Công bố thành lập các Trung tâm thông tin khu vực CVĐCTC CNĐĐV
HGĐT - Ngày 26.4, tại huyện Yên Minh diễn ra Lễ Công bố quyết định thành lập các Trung tâm thông tin khu vực Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV). Đến dự có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo 4 huyện: Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ…
29/04/2013
Đã sẵn sàng đón khách du lịch
HGĐT - Theo Ban tổ chức, Tuần Văn hoá, Du lịch Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2013 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 - 6.5, (tức ngày 25 –27.3 âm lịch). Các hoạt động khởi động cho Tuần văn hoá được tổ chức bắt đầu từ ngày 30.4 – 3.5, (tức ngày 21 – 24.3 âm lịch), địa điểm tổ chức tại thị trấn Mèo Vạc và xã Khâu Vai.
26/04/2013