Năm mươi năm gặp lại
07:15, 30/05/2013
Quê hương (*) lễ hội tưng bừng
Hà Giang ta cũng vui cùng quê hương
Tình đồng đội nghĩa thân thương
Năm mươi năm một chặng đường đã qua.
Nay mừng ta lại gặp ta
Cầm tay, ánh mắt chan hòa niềm vui
Mỗi người sống ở mỗi nơi
Tuổi đã cao rồi tóc đã điểm sương.
Về đây ôn lại chặng đường...
Bắc cầu, xẻ núi mở đường năm xưa...
Một thời chẳng quản nắng mưa...
Tuổi thanh xuân cũng phai mờ tháng năm.
Góp phần xây dựng Hà Giang
Mỗi ngày phát triển vững vàng đi lên.
(*) Quê hương
Ý kiến bạn đọc