Tục cướp vợ của người Mông trên quê hương núi đá Mèo Vạc

07:18, 30/05/2013

HGĐT- Khi những rừng đào trên cao nguyên núi đá Mèo Vạc khoe vẻ đẹp rực rỡ trong ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân mới sắp đến với bà con dân tộc Mông, đây là thời khắc thiêng liêng, may mắn nhất, đó cũng là lúc tiếng khèn Mông vang vọng khắp núi rừng, nhắn nhủ nỗi lòng của chàng trai với cô gái. Khi người con trai quen biết, rồi đem lòng yêu thương, có ý định muốn lấy người con gái về làm vợ, theo tục lệ của người Mông thì người con trai phải kéo người con gái đó về nhà mình (gọi là tục cướp vợ).


Trước khi muốn kéo người con gái về nhà làm vợ, người con trai phải báo cáo với bố mẹ, được bố mẹ đồng ý, gia đình chuẩn bị phòng riêng, một con gà trống và một mâm lễ vật (tùy theo điều kiện của từng gia đình). Thông thường, vào các ngày mồng 2,4,6,8,10... tháng giêng hàng năm, những chàng trai người Mông chọn là ngày xe duyên, khi những cô thôn nữ trên vùng cao nguyên núi đá đi xuống chợ chơi xuân, đến cuối buổi chiều họ quay về thì chàng trai được sự giúp đỡ của mấy người bạn phục sẵn trên đường, khi người con gái đi qua thì chàng trai bất ngờ lao ra kéo người mà mình đã yêu thương về nhà, để phân biệt giữa người kéo chính và người được nhờ kéo thì văn hóa của người Mông cũng qui định; người kéo chính là người nắm tay cô gái, con người được nhờ kéo đẩy phía sau cô gái. Khi đã kéo về đến nhà, trước lúc vào nhà ông bố của chàng trai làm thủ tục đón con dâu tương lai; dùng một con gà trống (còn đang sống) đã chuẩn bị trước để làm lễ; cầu cho bản làng và núi rừng phù hộ cho hai con trẻ luôn hòa hợp, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Ban đầu mới về nhà trai, người con gái được ngủ với em gái, nếu không có em gái thì ngủ với mẹ của người chàng trai. Sau 3 ngày, gia đình nhà trai sang thưa chuyện với nhà gái về việc con trai họ đã kéo con gái của gia đình bên này về làm vợ. Hai gia đình bàn bạc thống nhất tổ chức ngày cưới cho đôi bạn trẻ.


Chính từ nét văn hóa đặc trưng của người Mông mà nhiều đôi trai gái trên vùng cao Hà Giang đã nên vợ, nên chồng; nhiều gia đình đã có cuộc sống hòa thuận ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, đến nay cùng với xu hướng các nam thanh nữ tú tự do tìm hiểu lẫn nhau “tục cướp vợ” của người Mông trên quê hương núi đá Mèo Vạc cũng giảm dần.


Trần Hòa (Đồn Biên phòng Lũng Làn)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ru mặt trời
Thôi.Về đi mặt trời ơi!Còn đâu nữa.Ta còn chi đâu nữaVầng trăng xẻ đôiMàn đêm sập cửaTa biết người không nỡ muốn rời xa
30/05/2013
Tuổi tám tư
Tuổi tám tư trời chưa cho chếtXếp vào khung, thuộc lứa cận giàTrên đời nhiều điều chưa biếtNgày ngày mở mạng ra tra.
30/05/2013
Con học về Trường Sa
Con học về Trường SaHọc môi trường biển, đảoNhững điều con chưa hiểuĐể sau này lớn khôn
30/05/2013
Năm mươi năm gặp lại
Quê hương (*) lễ hội tưng bừngHà Giang ta cũng vui cùng quê hươngTình đồng đội nghĩa thân thươngNăm mươi năm một chặng đường đã qua.
30/05/2013