Con sóng hình chữ S
17:34, 30/08/2013
Ngàn đời
lời mẹ ru...
Ngàn đời
lời bà ru...
Con sóng biển Đông
vẫn mang hình chữ ét
Qua bão giông
qua thăng trầm đất nước
Con sóng ôm bờ
dài rộng
gió và mây...
Cát vàng dài
Hoàng Sa mãi còn đây
đảo nổi, đảo chìm vẫn vỗ cùng sóng cả.
Đội hải binh
dương buồm qua bão tố
bó xác đồng đội mình
gửi biển khơi.
Ngàn đời
lời ru
của mẹ
của bà
vẫn ầu ơi
Thương biển
thương trời
thương con sóng ôm bờ
và nỗi đau lòng biển
Ta giơ tay
đón mặn mòi mỗi chiều con sóng đến
Biển ôm vào lòng
hình Tổ quốc
suốt ngàn năm.
Ý kiến bạn đọc