Khát
17:35, 30/08/2013
Em khát
Anh cũng khát
Trái đất nóng lên
Rang cháy
trời chiều!
Em khát nhiều
Anh cũng khát nhiều
“Uống cạn
một đời
ta vẫn khát”...
Những cơn khát đốt trong gan ruột
“Vẫn đầy nguyên thương nhớ tự khi nào”
Em khát khao
Anh khát khao hơn thế
Những cơn khát vắt qua hai thế kỷ
Để “Hai đầu thương nhớ khôn nguôi”
Anh khát em
Như diều khát gió
Như đồng khô
Khát trận mưa rào
Những cơn khát
Nén lòng từ hai phía
Nghĩ tới trái mơ
Trái mận
Trái đào
Những trái ấy không phải là trái cấm
Nó đánh lừa cơn khát cho qua
Cả đời ta – có bao giờ hết khát?
1.6.2010
Ý kiến bạn đọc