Hoành tráng, ấn tượng, đa sắc màu!

17:24, 20/09/2013

HGĐT - Hoành tráng, ấn tượng, đa văn hóa, đa sắc màu – đó là cảm nhận chung của đông đảo nhân dân và du khách thập phương về Đêm Lễ hội Đường phố gắn Khai mạc Đại hội TDTT thành phố Hà Giang năm 2013, đêm lễ hội không còn là niềm vui riêng của trẻ em mà còn là niềm vui của mọi tầng lớp nhân dân, tất cả đều hòa chung vào không khí tưng bừng, náo nhiệt vui cùng các em! Đêm Lễ hội còn là điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động văn hóa năm 2013, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.


Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chứccho biết: Năm nay, Lễ hội Đường phố được tổ chức với quy mô hoành tráng gắn với Đại hội TDTT, diễn ra trong không khí Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố nô nức thi đua chào mừng kỷ niệm 122 năm thành lập tỉnh, 22 năm tái lập tỉnh Hà Giang, 3 năm ngày thành lập thành phố. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức đúng vào dịp Tết Trung thu của các cháu thiếu nhi, tạo không khí vui, phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành tới công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các xã, phường, thôn, tổ dân phố; cổ vũ nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013. Thông qua Lễ hội Đường phố và Đại hội TDTT tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh; khôi phục, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; đồng thời quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về quê hương, đất nước con người Hà Giang bằng những những biểu tượng, linh vật dân gian phong phú, đa dạng, lung linh dưới ánh trăng Rằm.

 

Từ 4 giờ chiều, tiếng trống, tiếng chiêng, âm thanh rộn ràng vui nhộn cùng mô hình của các xã, phường tham ra lễ hội từ khắp các đường phố dẫn đến sân C10 nơi diễn ra đêm khai mạc đã diễn ra náo nhiệt. Đúng 7h30, trăng đêm Rằm như sáng hơn, cũng là lúc lãnh đạo thành phố thắp Đuốc truyền thống lấy từ Tượng đài Bác Hồ trong Khuyên viên Tỉnh ủy chính thức khai mạc lễ hội. Tham gia đêm khai mạc lễ hội, đại hội năm nay có 8 xã, phường, 2 nhà Đền và Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước, cùng hàng trăm các em thanh thiếu niên, học sinh các trường học đóng chân trên địa bàn thành phố, với trên 50 mô hình gồm những biểu tượng tiêu biểu của tỉnh, các linh vật và những trò chơi dân gian. Đến với Lễ hội đường phố năm nay Phường Nguyễn Trãi mang tới lễ hội với một mô hình tổng hợp đầy ý nghĩa của 3 miền Bắc – Trung – Nam : Phía trước là ảnh Bác Hồ kính yêu. Sau ảnh Bác là Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên Cao nguyên đá Đồng Văn - một thế mạnh về tiềm năng du lịch của Hà Giang; Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cố đô Huế và Bến cảng Nhà Rồng quay quanh đài sen, phía trên là biểu tượng chim hòa bình, một mô hình mang đầy ý nghĩa nhân văn, mang tính giáo dục cao, bố cục chặt chẽ. Phường Ngọc Hà đem đến đêm hội những tinh hoa, nét độc đáo của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đan xen một cách tinh tế, hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống với văn hóa hiện đại. Đi đầu là đội múa lân, Sư, Rồng, đội Võ Thuật VOVINAM: Lân, Sư, Rồnglà một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, Tết Nguyên đán và Tết Trung thu, ba Linh vật đại diện cho sự Thịnh vượng - Phát đạt - Hạnh phúc... Là xã ngoại thành, với biểu tượng “Con Ngựa”, Ngọc Đường muốn gửi tới Lễ hội một thông điệp về sự kiên nhẫn, bền bỉ, sự may mắn đem lại tài, lộc, sự phát đạt trong kinh doanh “Tốc chiến, tốc thắng”. Tham dự Đại hội TDTT và Lễ hội đường phố năm nay, phường Quang Trung đem đến các mô hình biểu tượng đặc trưng của vùng cao Hà Giang như Ruộng bậc thang, Núi đôi, Cao nguyên đá, Núi vàng, Núi Bạc, Nhà sàn, Cây chè cổ thụ và các hình tượng đặc trưng của Trung thu cổ truyền như đèn kéo quân, đèn lồng, ông sao... với các chất liệu tự nhiên được thực hiện bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trên địa bàn phường, lồng ghép với những điệu múa, tiếng sáo Mông, trang phục truyền thống đậm nét văn hóa, thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của con người phường Quang Trung với mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương với du khách xa, gần. Cọn nước - chứng nhân của văn minh lúa nước miền núi được nhân dân xã Phương Thiện mang đến Lễ hội với quyết tâm đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với ý nghĩa đó, xã Phương Độ với mô hình “Ngôi nhà sàn xinh sắn”, quyết tâm đẩy mạnh phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” – một trong những tiêu chí lớn trong xây dựng nông thôn mới... Cùng với mô hình “Thạch Sanh chém Trăn Tinh” của phường Minh Khai,Lưỡng Long triều nhật (Hai con Rồng chầu mặt trời) của phường Trần Phú được các nghệ nhân thiết kế công phu, thể hiện hoành tráng đã thực sự đem đến cho nhân dân các dân tộc thành phố một Rằm Trung thu khó quên.

 

Sự thành công của đêm Lễ hội Đường phố, Đại hội TDTT không chỉ ở khâu tổ chức, biểu diễn mà nhân tố quan trọng đóng góp chính vào sự thành công đó là mọi tầng lớp nhân dân không kể già, trẻ, gái, trai. Ông Nguyễn Văn Hỗ, tổ 12 phường Nguyễn Trãi cho biết: “Không chỉ các cháu thanh, thiếu niên, tôi đã 80 tuổi mà vẫn còn háo hức, phấn khởi tham gia cùng tổ dân phố chuẩn bị mô hình cùng các cháu chung vui Tết Trung thu và chắc chắn không chỉ những người ở lứa tuổi như chúng tôi nhân dân thành phố cũng cũng rất vui, mong muốn thành hàng năm thành phố cứ duy trì tổ chức như thế này”.

 

Khá thú vị khi chúng tôi gặp một đoàn khách Quốc tịch Pháp du lịch tại Hà Giang đúng vào dịp Tết Trung thu, họ cùng hòa vào dòng người, trong không khí náo nhiệt, vui nhộn của đêm hội với sự thích thú thật sự. Du khách Alain ZORZI lần đầu tiên đến Hà Giang và được chứng kiến đêm lễ hội đường phố cho biết: Lễ hội của các bạn rất hấp dẫn, độc đáo, mang giáo dục cao vì đã kết hợp được giữa nét văn hóa truyền thống và tính hiện đại; lại phục vụ cho một đối tượng nhất định đó là thanh, thiếu niên. Ở Pháp cũng có nhiều lễ hội tương tự, ví dụ như Noen, nhưng là của... cả gia đình, các bạn nên gìn giữ và phát huy. Về Pháp tôi nhất định sẽ kể với bạn bè, người thân về lễ hội và rất mong muốn được quay lại Hà Giang chứng kiến lễ hội của các bạn những lần sau.

 

Trăng Rằm Trung thu như tròn hơn, sáng hơn; dòng người nô nức náo nhiệt, âm thanh vồn vã; các mô hình được thể hiện công phu, hoàng tráng mang đầy nghĩa truyền thống, hiện đại; sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học của Ban tổ chức đã đem đến sự thành công của đêm hội! Người dân thành phố, du khách thập phương mong muốn được chứng kiến, tham gia một lễ hội quy mô hơn, hoành tráng hơn ở “mùa trăng” năm sau. Vì hình như Rằm Trung thu giờ không chỉ dành cho trẻ em(!?)


Văn Nghị

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Con sóng hình chữ S
Ngàn đờilời mẹ ru...Ngàn đờilời bà ru...
30/08/2013
Uống rượu ở Pà Vầy Sủ*
Leo hết dốc. Cưỡi gió ngượcLên Pà Vầy Sủ thở gấp
30/08/2013
Khát
Em khátAnh cũng khátTrái đất nóng lênRang cháytrời chiều!
30/08/2013
Giá trị của một thời
Tôi từ trang sách bước raGặp cơn mưa mới biết là cơn mưaVẫn là quả thị ngày xưaMà cô Tấm của bây giờ ở đâu
30/08/2013