Vô Điếm vào Xuân
(Xuân Giáp Ngọ)- Trở lại quê hương sau nhiều năm xa cách, xe tôi lướt nhanh trên con đường mới nâng cấp trải nhựa phẳng lì. Hai bên đường những cánh đồng hoa màu xanh tốt. Hương hoa từ vườn cây ăn quả đâu đây ngát theo làn gió, tỏa trong không gian, khiến lòng đầy cảm xúc - đó là quê hương xã Vô Điếm (Bắc Quang) - đang vươn mình đón chào Xuân mới.
Chiếc cầu treo bắc qua sông Lô ngăn cách hai xã Quang Minh và Vô Điếm, đây là nút giao thông quan trọng giữa xã Vô Điếm với trung tâm huyện và các xã khác. Vào thời điểm cận Tết, người và xe thồ hàng hóa qua lại đông đúc, như muốn nói một năm bà con nhà nông làm ăn tấn tới. Cửa ngõ của xã Vô Điếm là những đồi chè choáng ngợp, mênh mông, bát ngát. Những luống chè tán phẳng sau 1 năm thu hái được chăm sóc đang hứa hẹn vụ chè xuân mới. Tiếp giáp những đồi chè là dải rừng cây keo, mỡ, tre, vầu... nối tiếp nhau. Chẳng mấy chốc xe đã đến trung tâm xã Vô Điếm. Tôi thật bất ngờbởi sự thay da đổi thịt một vùng quê. Khu trường, trụ sở UBND, trạm y tế,bưu điện văn hóa xã..., xưa nhà tranh vách nứa mà tôi từng gắn bó nhiều năm, giờ được thay bằng dãy nhà xây kiên cố hai tầng khoác màu áo mới. Phiên chợ họp tại trung tâm xã người bán, người mua tấp nập đông vui như trẩy hội. Trong chợ, các mặt hàng nông sản của bà con các dân tộc trong và ngoài xã mang về chợ cùng các hàng quần áo, hàng tiêu dùng... được bầy bán la liệt. Mọi người gặp nhau nói, cười ríu rít. Dạo quanh chợ một vòng, gặp được nhiều người quen là đồng nghiệp và học sinh cũ, tỉ tê nói chuyện, tôi được biết, chợ khánh thành từ năm 2006, mỗi tuần họp một phiên vào thứ sáu, phiên nào cũng đông nghịt người. Có chợ, đời sống kinh tế của các hộ gia đình trong xã được nâng lên khá nhanh, mọi người phấn khởi thi đua sản xuất, trồng cây lương thực, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm để nâng cao mức sống gia đình và có sản phẩm mang ra chợ trao đổi hàng tuần. Tôi được một người bạn là cán bộ xã dẫn đi thăm cánh đồng lúa. Giờ đang là giai đoạn làm đất, gieo mạ, các thửa ruộng đang được cày ải, xen vào đó là hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đầy nước phát huy vai trò đảm bảo tưới tiêu cho vụ lúa xuân mới. Theo chị giới thiệu, được biết, năm nay bà con Vô Điếm được mùa lúa; đặc biệt cánh đồng lúa gồm các giống lúa San ưu, Thái Bình, Pc6, Pc15... cho năng suất trên 58 tạ/ha, chất lượng gạo dẻo, thơm. Thôn Xuân Trường là nơi trồng lúa khảo nghiệm, giống GS9trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, lúa tốt cho năng suất cao tới 67 tạ /ha. Được mùa tiếp theo là ngô cao sản trồng dưới chân núi Khau Lầng. Năm nay thời tiết ủng hộ, xã được mùa ngô, lúa; toàn xã sản lượng ngô tăng hơn năm trước 118 tấn. Cùng với lúa, ngô là cây chủ lực để thúc đẩy nền kinh tế của các gia đình trong xã vươn lên xóa nghèo. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt tới 800kg/người/năm. Tỷ lệ hộ giàu tăng 30%; hộ khá 38%; còn lại là hộ trung bình và rất ít hộ cận nghèo. Xã đã và đang thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Do việc chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân nên đã xuất hiện nhiều mô hình dồn điền đổi thửa; các hộ gia đình biết phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức xen canh gối vụ; tăng đàn gia súc, gia cầm, trồng thêm rừng kinh tế; tận dụng lợi thế xã có diện tích ao, hồ lớn để nuôi cá; trồng hàng rào bao quanh nhà bằng cây chè; chỉnh trang lại khuôn viên nhà ở; mở rộng, tu sửa đường liên thôn; làm các công trình vệ sinh, nhà tắm, giếng nước... Tất cả những việc làm đó đã và đang làm cho bộ mặt của các thôn trong xã có nhiều khởi sắc. Để có được kết quả đó, lãnh đạo xã cũng phải trải qua một cuộc cách mạng mới, bền bỉ, kiên trì để lãnh, chỉ đạo nhân dân trong xã cùng nhau thực hiện theo các mô hình xây dựng và phát triển nông thôn mới tiến kịp thời đại.
...Hòa mình vào dòng người hối hả, nhộn nhịp trong chợ phiên ngày giáp Tết Giáp Ngọ ở Vô Điếm, được chứng kiến những niềm vui trên gương mặt của người dân đi mua sắm Tết sau một năm lao động vất vả đã để lại trong tôi bao hình ảnh đẹp về thiên nhiên và con người một vùng quê cần cù, vượt khó làm giàu bằng chính đôi tay và khối óc của mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ý kiến bạn đọc