Đi lễ chùa đầu năm

08:18, 12/02/2014

HGĐT- Tiếng chuông chùa ngân vang, mùi khói hương lan tỏa trong không gian thanh tịnh khiến lòng người thanh thản đến lạ kỳ. Mùa xuân, thời khắc giao hòa của trời đất, cũng là mùa của lễ hội, là dịp tìm về chốn linh thiêng để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, để tâm hướng thiện và ở đó ẩn chứa những tầng sâu giá trị văn hóa tâm linh của người Việt.



               Người dân đi lễ cầu may đầu năm mới tại chùa Sùng Khánh.

Là đất nước có bề dày lịch sử hàng nghìn năm với những nét văn hóa đặc sắc và đa dạng; theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 8 nghìn lễ hội khắp các làng, xã bao gồm: Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử, lễ hội tôn giáo, lễ hội du nhập từ nước ngoài và các lễ hội khác... Phần lớn trong số đó gắn với sinh hoạt văn hóa đền, chùa; điều này chứng minh đền, chùa có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam . Những năm gần đây, số lượng người đi lễ đền, chùa đầu năm ngày càng đông, thậm chí một số nơi còn diễn ra cảnh du khách chen chúc, xô đẩy, dẫm đạp nhau với ý thức còn kém, làm mất đi sự yên tĩnh, tôn nghiêm, linh thiêng chốn thiền môn. Triết lý nhà Phật khuyên rằng đến cửa chùa chỉ cần thắp một nén hương, thì đã được Phật độ, không cần mâm cao cỗ đầy, tiền bạc vì cửa chùa là chốn chay tịnh, không vướng bụi trần.


Hòa trong không khí náo nức của mùa Xuân, khi khắp các bản làng trên địa bàn tỉnh đang tưng bừng khai hội Lồng Tồng, tôi lặng lẽ tìm về chùa Sùng Khánh để cầu may mắn, bình an, để cái tâm, cái lòng lắng lại, nhẹ nhõm. Chùa Sùng Khánh tọa lạc tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên). Được biết, người dân khắp nơi đã về đây tạ lễ từ sáng sớm ngày mồng 1 Tết. Người đàn ông mặc bộ quần áo rằn ri, trên cánh tay to khỏe có cả hình xăm, đang cúi đầu thành khẩn khấn vái; những cô, cậu thanh niên tuổi còn rất trẻ, đầu nhuộm nhiều màu tóc, vừa ồn ã trò chuyện ngoài kia bỗng lặng im khi lên đến cửa chùa; một người phụ nữ trạc tuổi 40 cẩn thận nhờ người ghi Sớ cầu an cho gia đình, đám trẻ con theo mẹ dù chưa hiểu thế giới tâm linh của đức Phật cũng vái lạy theo người lớn... Trong không gian tĩnh lặng nơi cửa chùa này, tôi cảm nhận rõ trên mỗi gương mặt dù lạ, dù quen đều thành tâm hướng Phật, nguyện ước những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Chị Vũ Thị Vân, TP Hà Giang đã có mặt ở đây từ sáng sớm, chia sẻ với tôi rằng: “Đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an cho gia đình. Đi vãn cảnh chùa, lắng lại trong không gian này để thấy lòng nhẹ nhõm, ít ưu phiền hơn, cảm giác gánh nợ đời đè nặng đôi vai như vơi nhẹ đi...”. Ghi nhận tại một số đền, chùa trên địa bàn tỉnh như: Chùa Nậm Dầu, chùa Bình Lâm (Vị Xuyên), chùa Hộ Quốc núi Cấm, đền Thác Con, đền Mẫu (TP Hà Giang)... đều đón rất nhiều du khách đến dâng hương, vãn cảnh chùa từ những ngày đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều người ở Hà Giang cũng đã chọn địa điểm du Xuân, hái lộc đầu năm là tìm về các ngôi chùa lớn như Bái Đính, Yên Tử, Chùa Hương... trong những ngày khai hội.


“Phú quý sinh lễ nghĩa”, có những người đi chùa đầu năm theo phong trào, đi cho hết “tháng ăn chơi” và đôi khi đi với cái “tâm” không “tĩnh”. Nhưng với phong tục tốt đẹp của người Việt Nam là đi lễ cầu may trong ngày đầu năm mới thì đi chùa lễ Phật là một nét văn hóa đặc sắc, thể hiện sự giao thoa hài hòa của Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam. Với người Việt, bên cạnh thờ cúng Tổ tiên để tỏ lòng biết ơn, thành kính thì vẫn luôn hướng đến Phật để giảm bớt “tham, sân, si” và hướng thiện.


Xuân về trên cành đào nở bung trước cổng chùa ngày Tết, nắng nhạt vàng trải rộng, gió khẽ chạm vào làn khói hương... Tôi nhẹ nhõm, thanh thản bước xuống những bậc cầu thang trong tiếng chuông chùa.


BIỆN LUÂN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
HGĐT- Tối 25.1, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề “Sắc xuân cao nguyên đá Hà Giang”.
26/01/2014
Cảm nhận bài thơ “Nhắn nhủ mùa Xuân”
L.T.S: Sau khi bài thơ “Nhắn nhủ mùa Xuân” của tác giả Triệu Tài Vinh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tòa soạn Báo Hà Giang đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đồng cảm về cảm xúc và những vấn đề đặt ra từ bài thơ, độc giả Cao Duy Chương (Lũng Chinh, Mèo Vạc) đã sáng tác bài thơ này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu.
24/01/2014
Thành phố Hà Giang tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Ngọ
HGĐT - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930–2014), mừng Xuân Giáp Ngọ. Từ ngày 30.1- 4.2 (tức 30.12-5.1 âm lịch), thành phố Hà Giang sẽ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.
24/01/2014
Lễ hô thần nhập tượng tại Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên
HGĐT- Ngày 24.1, tại Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên (phường Quang Trung), Ban trị sự Giáo hội phật giáo thành phố Hà Giang phối hợp với Công ty TNHH Hướng Dương tổ chức Lễ an vị - hô thần nhập tượng Quan âm Bồ Tát và Phật tổ Như Lai.
24/01/2014