Hội đấu ngựa thành phố Hà Giang lần thứ Nhất

10:14, 17/03/2014

Trong 2 ngày 15-16.3, tại Khu nghỉ dưỡng sinh thái Thạch Lâm Viên, tổ 3, phường Quang Trung (TPHG), Công ty TNHH Hướng Dương phối hợp với thành phố Hà Giang tổ chức Hội đấu ngựa lần thứ nhất.


Tới dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Hà Giang; đông đảo bà con nhân dân thành phố và du khách thập phương. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh trống khai hội.

 


Một pha đấu hay của hai chú ngựa trận chung kết.


Sau gần 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính của 32 chú ngựa với 30 trận đấu, khán giả thành phố Hà Giang và du khách thập phương được chứng kiến nhiều pha đánh hay và đặc biệt là sự hồi sinh của môn đấu ngựa đã có từ lâu đời, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hà Giang. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 40 triệu đồng cho ngựa số 14 của ông Đỗ Văn Thêm, xã Bằng Hàng (Bắc Quang); giải Nhì trị giá 25 triệu cho ngựa số 29 của ông Phùng Văn Thu, xã Bằng Hàng (Bắc Quang); đồng giải Ba cho 2 chú ngựa mỗi giải 15 triệu đồng và nhiều giải thưởng phụ khác.


Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao giải nhất cho chủ ngựa số 14.


VĂN NGHỊ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê xây dựng đời sống văn hóa gắn học tập và làm theo gương Bác
HGĐT- Cơ quan, công sở, làng bản, tổ dân phố, gia đình và mỗi cá nhân đều đoàn kết, nỗ lực hết mình trong lao động, học tập, rèn luyện và thi đua dành danh hiệu văn hóa... Đó là kết quả bước đầu mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang lại trên địa bàn huyện Bắc Mê trong thời
26/02/2014
Nghề truyền thống của người La Chí ở thôn Già Nàng
HGĐT - Sau Tết, gió mùa Đông bắc lại về, cái rét “cắt da cắt thịt” khiến mọi thứ như muốn “đông cứng”; từng cơn gió lạnh căm, thổi qua những tán lộc non nghe xào xạc... Dưới những cánh đồng của thôn Già Nàng, xã Nà Khương (Quang Bình) lại tấp nập bóng người: kẻ cầy, người cấy như trẩy hội... xa xa, sau những ruộng lúa có cô gái La Chí mặc váy, quấn khăn đang miệt mài kéo sợi...
20/02/2014
“Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank”
HGĐT- Đó là tên một phong trào do Công đoàn Agribank phát động trong năm qua nhằm khuyến khích, động viên các đoàn viên, người lao động thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thiết thực thực hiện văn hóa công sở và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
19/02/2014
Đánh yến nơi Cổng trời Quản Bạ
HGĐT- Thôn Séo Lủng, xã Thái An, huyện Quản Bạ, ngay trước Tết đã được treo băng rôn thông báo về Hội Xuân 2014. Từ mùng 3 Tết, trên khắp các nẻo đường của Cao nguyên đá rực rỡ hơn cả sắc màu hoa đào, hoa mận đó là váy áo của các thiếu nữ, còn những chàng trai dân tộc Mông khỏe khoắn trong sắc áo chàm, cổ quàng chiếc khăn “kéo vợ” đầy bí ẩn. Họ háo hức kéo về dự hội, một
19/02/2014