Chợ tình trên Cao nguyên đá
HGĐT- “Đợi anh hết mùa lanh, đợi anh qua mùa đào/Vượt đỉnh Mã Pì Lèng, ta tìm về với chợ tình Khau Vai”.
Khau Vai, đó là phiên chợ “độc nhất, vô nhị” chỉ diễn ra vào một ngày duy nhất trong năm, ngày 27.3 âm lịch tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc). Ở nơi ấy, người ta không trao đổi hàng hóa như bao phiên chợ khác mà dành cho nhau tình cảm lưu luyến của một thời yêu nhau nhưng không thể nên duyên chồng, vợ. Sau một hay nhiều năm xa cách với bao chất chứa yêu thương dồn nén trong lòng nhưng khi gặp lại người xưa, trong chếnh choáng men tình, cảm xúc của họ vẫn trong sáng, thuần khiết như nhành hoa trẩu và ấm áp, chân thành như hoa ban đỏ - những loài hoa nở rộ vào dịp chợ tình Khau Vai như tạo nên nét chấm phá riêng để Khau Vai – Điểm hẹn tình yêu đôi lứa thêm ấm chữ tình.
Du khách Quốc tế trầm trồ, thích thú khi thưởng thức những món ăn dân tộc là sản vật địa phương qua hoạt động giao lưu ẩm thực.
Về với Khâu Vai là về với phiên chợ tình độc đáo trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Bằng tất cả tính nhân văn sâu sắc trong câu chuyện tình yêu giữa chàng Ba và nàng Út tồn tại hàng trăm năm trước, đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong lòng du khách. Đó là một tình yêu bi thương bởi những luật tục, cấm đoán của hai dòng họ khiến đôi nam thanh, nữ tú với tình yêu đẹp như trăng, như hoa không thể kết duyên chồng, vợ. Nhưng chính tình yêu son sắt, thủy chung của họ đã vượt qua rào cản của thời gian để làm rung động trái tim bao người, qua bao thế hệ. Không những vậy, tình yêu của họ còn vượt khỏi ranh giới Quốc gia, trở thành câu chuyện tình đầy cảm động, thu hút khách du lịch tìm đến “Chợ tình” Khau Vai. Chị Linda Fury, một du khách đến từ
Chợ tình Khau Vai – nơi tô lại khoảnh khắc đẹp của những mối tình lỡ nhịp yêu thương.
Trong ảnh: Anh Sùng Mí Sính, xã Khâu Vai gặp lại mối tình đầu và họ cùng nhau san sẻ những vui, buồn trong cuộc sống.
Bóng chiều chạng vạng đổ xuống thung lũng Khâu Vai, trong nhộn nhịp âm thanh của vó ngựa, tiếng khèn Mông da diết, tiếng cười nói của bao chàng trai, cô gái người Mông, Lô Lô, người Giấy,.. giữa phiên chợ tình khiến lòng người sao xuyến. Họ cùng hát, cùng trò chuyện và cùng nhau uống cạn những bát rượu ngô đầy, cho tình cảm của người vùng cao thêm lai láng, không bến bờ... Cho những người chưa yêu sẽ tìm được người yêu, cho những ai đang hẹn hò thêm nhiều cảm xúc yêu thương. Cho những người lỡ duyên gặp lại nhau trút tâm sự, tô lại tình cảm yêu thương ngày xưa – trong sáng, thuần khiết và đầy lưu luyến. Anh Sùng Mí Sính, xã Khâu Vai tâm sự: Tuổi 18, mối tình đầu anh dành cho cô gái làng bên. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cha mẹ đôi bên không chấp thuận cho họ nên duyên chồng, vợ. Anh Sính và người yêu ngậm ngùi chia tay trong nước mắt khi “bên tình, bên hiếu” khó vẹn đôi đường. Để rồi, mỗi phiên chợ tình, họ hẹn gặp nhau để sẻ chia vui, buồn. Lời tự tình của họ cũng như bao lứa đôi khác, hòa trong tiếng khèn Mông say đắm gọi bạn cùng lời giao duyên sâu lắng của bao chàng trai, cô gái người Mông: “Anh ở đâu, anh có nghe tiếng em gọi anh da diết/ Dù kiếp này chúng mình không thành chồng, thành vợ/ Rồi những mùa rẫy sẽ qua/ Chúng mình sẽ thành ông, thành bà/ Hãy đến đây để hát cùng em, để cùng em uống bát rượu đầy”... Nhưng ngày mai, khi bình minh ló rạng, họ lại trở về vẹn nguyên bên mái ấm gia đình để làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Ngày hẹn ước chợ tình Khau Vai năm sau, họ sẽ kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện vui trong phát triển kinh tế gia đình cùng câu chuyện thành đạt của những đứa con hay sẻ chia, giúp nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng bận trong cuộc sống... Nét đẹp tình cảm ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên giá trị nhân văn sâu sắc của chợ tình Khau Vai.
Khâu Vai năm nay với nắng nhẹ trải vàng thung lũng tình yêu. Với gió núi, mây ngàn cùng không gian “chợ tình” độc đáo – giữa đại ngàn như níu chân du khách. Đâu đó, tiếng khèn ai vẫn da diết gọi bạn. Hương rượu ngô vùng cao vẫn dậy mùi thơm ngây ngất bên nồi thắng cố ngựa tỏa hương nồng lôi cuốn. Và hoa ban đỏ, hoa trẩu trắng – những bông hoa tinh khôi của núi rừng vẫn âm thầm tỏa hương, khoe sắc... Tất cả làm nên một chợ tình Khau Vai đẹp mãi trong lòng du khách.
Ý kiến bạn đọc