Ấm tình biển đảo trong ngày hội bầu cử sớm

09:04, 06/03/2026

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong khi cử tri cả nước đang chuẩn bị cho ngày bầu cử tập trung vào 15/3 tới đây, thì tại các vùng biển xa xôi, không khí ngày hội lớn đã lan tỏa sớm với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc.

Niềm vui của những chiến sĩ lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.                                         Ảnh: CTV
Niềm vui của những chiến sĩ lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: CTV

Sáng sớm ngày 26/2, tàu TS-04 và TS-21 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân) đã xuất phát mang theo những hòm phiếu tới khu vực thềm lục địa phía Nam, thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển. Song song với đó, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân cũng đã vượt hải trình dài ngày để đến với các cụm tàu và nhà giàn. Trước khi bắt đầu bỏ phiếu tại bãi cạn Ba Kè vào sáng 1/3, đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy xúc động.

Tổ bầu cử số 10, phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) đi trên tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) đã đến vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng để tổ chức cho những cử tri trên vùng phên dậu của Tổ quốc thực hiện quyền công dân của mình vào sáng ngày 3/3. Trước đó, đêm 26/2, dù mưa giông và gió lớn gây khó khăn cho việc tiếp cận tàu, các thành viên Tổ bầu cử số 10 cùng cán bộ tàu KN 260 đã quyết tâm hạ xuồng, cơ động sang tàu CSB 6008 tại khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô để tổ chức bỏ phiếu thành công. Đặc biệt đối với đặc khu Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa, các điểm đảo cũng sẽ được tổ chức bầu cử sớm hơn đất liền 1 tuần. Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (đơn vị làm nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa) và Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã có hải trình 2 ngày 2 đêm để đưa thùng phiếu từ đất liền ra các đảo. Đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử trên các điểm đảo của đặc khu Trường Sa đã cơ bản hoàn tất.

Có thể nói, dù ở giữa biển khơi, công tác trang trí và khánh tiết vẫn được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc. Tại các tàu trực, nhà giàn hay các điểm đảo: Băng rôn, khẩu hiệu, hòm phiếu, danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên được chuẩn bị đầy đủ, không khác so với trên đất liền. Lễ khai mạc được tiến hành trang trọng với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca vang vọng giữa biển khơi. Các ca khúc về bầu cử và nội dung tuyên truyền về ứng cử viên được phát liên tục, tạo không khí sôi nổi. Còn đối với nhiều chiến sĩ và thuyền viên, việc cầm lá phiếu trên tay giữa biển khơi mang lại những cảm xúc khó quên. Tất cả đều bày tỏ sự xúc động và hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước.

Việc tổ chức bầu cử sớm khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền lợi chính trị dù đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư cùng chính quyền địa phương đã giúp ngày bầu cử sớm diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Đây không chỉ là hoạt động chính trị mà còn là cách để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hiếu anh (Tổng hợp) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đất liền nối Trường Sa trong ngày đầu năm mới tại Lữ đoàn 146
Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức chào cờ đầu xuân Bính Ngọ 2026.
18/02/2026
Trang nghiêm lễ Chào cờ sáng mồng 1 Tết và lan tỏa khí thế đầu Xuân
Sáng mồng 1 Tết, trong không khí thiêng liêng của thời khắc đầu xuân mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 chỉnh tề quân phục, trang nghiêm dự lễ Chào cờ đầu năm. Giữa tiết trời xuân trong trẻo, sân chào cờ như lắng lại khi Quốc kỳ từ từ tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng.
18/02/2026
Tết về trên đảo Trường Sa
Khi đất liền đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, ngoài khơi xa, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Mùa xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo.
15/02/2026
Giữ vững đảo xa
Giữa trùng khơi trên các đảo phía Bắc của Tổ quốc, khi mọi người đang đón Xuân mới thì cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), hòn đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ vẫn lặng lẽ giữ nhịp sống của những “pháo đài thép” giữa biển trời.
02/03/2026