“Cánh buồm hòa bình” nơi Trường Sa
Mới đây, Dự án Bảo tàng Trường Sa được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công tại xã Cam Lâm. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 1,71 ha, nằm tiếp giáp với Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma hiện nay với tổng mức đầu tư lên đến 299,7 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của Công ty Cổ phần Vinhomes. Điểm nhấn đặc biệt của bảo tàng chính là phong cách kiến trúc mang biểu tượng “Cánh buồm hòa bình”. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý 1/2028. Sau khi hoàn tất, Công ty Cổ phần Vinhomes sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý và vận hành.
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng Bảo tàng Trường Sa nhìn từ trên cao. |
Bảo tàng Trường Sa là một công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc. Bảo tàng sẽ trở thành nơi lưu giữ ký ức, trưng bày các hiện vật, tư liệu quý báu về quá trình chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Là “địa chỉ đỏ” để tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu và là niềm tự hào của nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển đảo. Đây cũng sẽ là điểm đến văn hóa - lịch sử đặc sắc thu hút du khách, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…
Để chuẩn bị cho việc trưng bày, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tích cực thu thập và lập danh mục 1.154 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa. Hệ thống tư liệu này rất đa dạng, bao gồm: 426 file hình ảnh và 340 hình ảnh gốc; 206 danh mục tài liệu hiện vật và 114 danh mục tư liệu; 40 phim tài liệu cùng nhiều hiện vật có giá trị khác.
Sự ra đời của Bảo tàng Trường Sa nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu then chốt là xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, đồng thời là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, để công trình là nhịp cầu kết nối tình cảm của nhân dân cả nước dành cho nơi “đầu sóng ngọn gió” Trường Sa thân yêu.
Hiếu Anh (Tổng hợp)









Ý kiến bạn đọc