Chiến sĩ nhỏ, hành trình lớn

08:00, 26/07/2025

Không phấn trắng, bảng đen hay bài kiểm tra điểm số, nhưng những bài học ở đây lại khắc sâu trong ký ức tuổi thơ. Đó chính là “Học kỳ trong quân đội”, do Trung tâm Kỹ năng sống Sunkids (phường Hà Giang 1) tổ chức. Ở nơi ấy, những chiến sĩ nhí khoác lên mình màu xanh áo lính, rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và trưởng thành qua từng trải nghiệm thực tế.

Bài học kỷ luật của các chiến sĩ nhí 
bắt đầu từ chiếc chăn gấp gọn gàng.
Bài học kỷ luật của các chiến sĩ nhí bắt đầu từ chiếc chăn gấp gọn gàng.

Một sân chơi, nhiều trải nghiệm quý

Đầu tháng 7, hai chị em Lò Bảo Dược (10 tuổi) và Lò Đức Bảo (8 tuổi) vượt hơn 150 km từ xã biên giới Sơn Vĩ về Trung tâm Kỹ năng sống Sunkids, tham gia “Học kỳ trong quân đội” kéo dài 12 ngày, 11 đêm. “Khi biết tin được đi, con và em trai vừa háo hức, vừa lo lắng vì chưa bao giờ xa bố mẹ. Nhưng khi được khoác lên mình bộ quân phục, quen nhiều bạn mới, được thầy cô chăm sóc, con không thấy nhớ nhà nữa”, Dược kể.

Tham gia “Học kỳ trong quân đội”, phần lớn là học sinh tiểu học, THCS. Từ 5 giờ 30 phút mỗi sáng, các chiến sĩ nhí thức dậy, gấp chăn vuông vức, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, luyện 16 động tác tay không, 8 thế đứng… Những việc tưởng nhỏ nhưng lại chính là bước khởi đầu, giúp các em hình thành phản xạ kỷ luật - đúng giờ, đúng tác phong, đúng quy định. Không những vậy, từng bài học về điều lệnh đội ngũ, huấn luyện đội hình, căng võng, sơ cứu thương… đều ẩn chứa giá trị lớn, rèn cho các em ý chí mạnh mẽ, tinh thần đồng đội và kỹ năng sinh tồn.

Cô giáo Nguyễn Thị Trúc kể lại: “Có lần một em không chấp hành hiệu lệnh, tôi phạt cả tiểu đội đứng nghiêm 4 phút, ai động đậy sẽ làm lại từ đầu. Nhờ đó, các em hiểu rằng từng hành vi cá nhân đều ảnh hưởng tới tập thể và tập thể là nơi giúp mỗi người hoàn thiện chính mình”.

Trong số gần 40 học viên năm nay, em Bùi Tuấn Bình (phường Hà Giang 2) là gương mặt đặc biệt. Em không chỉ là học viên lớn tuổi nhất, sắp bước vào lớp 11 mà còn là “cựu binh” từng trải qua “Học kỳ trong quân đội” vào mùa hè năm trước. Giữa những gương mặt còn non nớt của các em nhỏ, Bình nổi bật bởi sự điềm đạm, chững chạc, trưởng thành hơn. Bình chia sẻ: “Năm đầu, em chỉ cố học thuộc 10 lời thề quân nhân, 12 điều kỷ luật. Nhưng năm nay, em hiểu rõ hơn, lời thề là kim chỉ nam để sống tử tế, còn kỷ luật là nền móng của sự trưởng thành”.

Không khí khóa học trở nên sôi động nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng được thiết kế sinh động như: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hội thi “Tài năng chiến sĩ nhí”, “Đầu bếp tí hon”, đêm văn nghệ “Chiến sĩ nhỏ miền biên cương”… Mỗi hoạt động là một cơ hội để các em bộc lộ bản thân, rèn luyện sự tự tin, phát huy tinh thần đồng đội, khơi dậy khả năng sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm.

Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Kỹ năng sống Sunkids đều tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”, thu hút hơn 400 lượt học viên nhí tham gia. Chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Chúng tôi xây dựng nội dung huấn luyện sát thực tế, bố trí cán bộ giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật và có một mùa hè thật ý nghĩa”.

Các học viên tham gia huấn luyện đội ngũ.
Các học viên tham gia huấn luyện đội ngũ.

Gieo hạt giống yêu nước

Bên cạnh kỷ luật, “Học kỳ trong quân đội” còn chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước thông qua nhiều hoạt động bổ ích. Tại đây, các em được xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng nghe kể chuyện lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, học hát 15 ca khúc trong quân đội, dâng hương tri ân tại các “địa chỉ đỏ”... Qua từng thước phim, từng lời kể và cả những giai điệu hào hùng “Hành khúc ngày và đêm”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… đã khơi dậy trong các em tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên và sâu lắng.

Cô giáo Nguyễn Thị Trúc chia sẻ: “Khi tham quan Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, tôi thấy các con không cần ai nhắc nhở, tự giác cầm chổi quét sân cùng các bạn, bóp tay chân cho các cụ già, hỏi thăm sức khỏe như chính người thân trong gia đình. Những cử chỉ giản dị ấy khiến tôi xúc động. Bởi việc các con làm chính là biểu hiện cụ thể nhất của lòng nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng. Đây chính là những hạt giống đầu tiên để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước”.

Trong diễn đàn tri ân diễn ra vào đêm cuối khóa, từng chiến sĩ nhí lần lượt viết thư gửi cha mẹ. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc, đôi chỗ sai chính tả nhưng chất chứa biết bao tình cảm, là lời xin lỗi vì những lần chưa ngoan, lời cảm ơn vì sự hy sinh thầm lặng và có cả những cam kết trưởng thành. Nhận được thư của con trai Bùi Tuấn Bình với dòng chữ nắn nót: “Mẹ ơi! Sau này con muốn làm bộ đội để nối nghiệp bố còn dang dở”, chị Nguyễn Thị Tuyết Nga không kìm được nước mắt. Chị kể: “Bố của Bình là bộ đội, công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhưng đã mất năm 2021 vì bệnh hiểm nghèo. Từ ngày bố mất, tôi luôn mong con trai sẽ hiểu và tự hào về con đường mà bố từng đi. Bởi vậy, khi biết đến “Học kỳ trong quân đội”, tôi đăng ký cho con tham gia ngay, coi đó là cách để con gần gũi hơn với hình ảnh người cha mà con luôn thương nhớ”. Sau mỗi khóa học, chị Nga nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở con trai. “Từ lời nói đến cách cư xử, tôi thấy con chững chạc hẳn. Đặc biệt, con bắt đầu tự giác học tập, biết đặt mục tiêu và nỗ lực để thực hiện”, chị Nga chia sẻ.

Rời “Học kỳ trong quân đội” sau 12 ngày rèn luyện, các chiến sĩ nhí không mang về va li nặng đồ đạc mà mang theo hành trang quý giá. Đó là những thói quen tốt, tinh thần kỷ luật, trái tim biết sẻ chia và một tình yêu nước được nhen lên từ những điều giản dị nhất.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chiến sĩ nhỏ, hành trình lớn
Không phấn trắng, bảng đen hay bài kiểm tra điểm số, nhưng những bài học ở đây lại khắc sâu trong ký ức tuổi thơ. Đó chính là “Học kỳ trong quân đội”, do Trung tâm Kỹ năng sống Sunkids (phường Hà Giang 1) tổ chức.
26/07/2025
Kiên trì hành trình tri ân
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, dù con đường thực hiện còn nhiều khó khăn. Với vai trò là người trực tiếp tham mưu và thực hiện công tác chính sách, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng Phòng Chính sách, Quân khu II có những chia sẻ, đánh giá về sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang trong hành trình đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ.
26/07/2025
Siết chặt phòng dịch động vật xuyên biên giới
Tỉnh Tuyên Quang có đường biên giới dài 277,556 km tiếp giáp với Trung Quốc, gồm 17 xã, 346 thôn, bản biên giới. Hoạt động giao thương và người dân có quan hệ thân tộc là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật qua biên giới. Bối cảnh đó đòi hỏi các ngành, địa phương cần có biện pháp chặt chẽ xây dựng vành đai an toàn vùng biên, bảo vệ đàn vật nuôi.
25/07/2025
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày 24-7, Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS. BS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ triển khai kỹ thuật gói ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
25/07/2025