Ha Cá vui điểm trường mới
Những ngày đầu tháng 9, khi tiếng trống khai trường rộn ràng khắp các bản làng, niềm vui của thầy và trò Điểm trường Mầm non - Tiểu học thôn Ha Cá, xã Khâu Vai như nhân lên gấp bội. Sau nhiều năm chờ đợi, nay các em học sinh ở Ha Cá đã có một ngôi trường mới khang trang, kiên cố, mở ra cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn.
![]() |
Niềm vui của học sinh điểm trường Ha Cá trong những phòng học khang trang, sạch sẽ vừa được xây dựng. |
Gian nan lớp học tạm bợ
Ha Cá là thôn đặc biệt khó khăn của xã Khâu Vai, với 128 hộ dân thì hơn 80% thuộc diện hộ nghèo. Trong nhiều năm, điểm trường Ha Cá chỉ có vài gian lớp tạm bợ, xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão, mái dột, vách nứa xiêu vẹo, nền đất sình lầy khiến việc học tập bị gián đoạn.
Cô giáo Giàng Thị Máy, giáo viên điểm trường Ha Cá nhớ lại: “Giáo viên phụ trách điểm trường vừa lo chuyên môn, vừa lo sửa lớp, che chắn khi mưa gió. Có hôm mưa ập xuống, cả lớp phải dồn nhau vào góc tránh dột, thương lắm nhưng đành chịu”.
Cơ sở vật chất thiếu thốn khiến việc dạy và học đều gặp nhiều trở ngại. Không ít phụ huynh lo ngại khi con đến lớp, song vẫn động viên các em đi học vì không muốn con cái thất học. Bà con trong thôn chỉ mong con em mình có được một mái trường vững chắc để yên tâm học hành.
Thắp sáng tương lai cho trẻ em vùng cao
Ngày 16-8 vừa qua, Đảng ủy, UBND xã Khâu Vai phối hợp cùng Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình tổ chức Lễ khánh thành công trình nhà lớp học Điểm trường Mầm non - Tiểu học Ha Cá. Công trình được xây dựng trên nền điểm trường cũ với diện tích 324 m2, gồm 4 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 bếp nấu kết hợp phòng chia thức ăn, sân chơi, 2 nhà vệ sinh 2 ngăn, hệ thống điện, nước cùng nhiều trang thiết bị dạy học. Tổng kinh phí đầu tư 1,4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của chính quyền, phụ huynh học sinh.
Điểm trường mới đã mang đến niềm vui lớn cho thầy trò và bà con nơi đây. Anh Già Mí Già, Bí thư Chi bộ thôn Ha Cá xúc động: “Bà con rất mừng vì con em có trường mới. Dù còn khó khăn nhưng người góp công, người góp của, ai cũng góp sức cùng các nhà hảo tâm dựng nên ngôi trường. Đây là niềm mong ước bao đời của người dân Ha Cá”.
Trong lớp học mới, những bộ bàn ghế ngay ngắn, tường vôi sáng sủa, sân chơi rộng rãi khiến không khí ngày tựu trường rộn rã hơn bao giờ hết. Em Vàng Thị Nhung, học sinh lớp 3 cho biết: “Chúng em thích lắm, lớp học có bàn ghế đẹp, có sân rộng để chơi, không sợ mưa gió nữa. Chúng em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.
Đằng sau công trình khang trang hôm nay là biết bao tâm huyết, tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Nhóm Cộng đồng từ thiện Sân Đình đã đồng hành từ lúc lên ý tưởng, kêu gọi tài trợ đến khi hoàn thiện. Bên cạnh đó, hàng chục ngày công của phụ huynh trong thôn cũng góp phần dựng nên ngôi trường mới. Ngôi trường mới không chỉ giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, mà còn là động lực, niềm tin cho giáo viên và học sinh yên tâm gieo chữ, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao.
Cô giáo Phạm Thị Thúy Loan, Hiệu trường Trường Mầm non Khâu Vai xúc động chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn các nhà hảo tâm đã mang đến cho học sinh nơi đây một ngôi trường đúng nghĩa. Đây sẽ là điểm tựa để các con vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ”.
Năm học 2025 - 2026, Điểm trường Mầm non - Tiểu học Ha Cá đón 121 học sinh, trong đó 100% là con em đồng bào dân tộc Mông, trong niềm vui của thầy trò, sự phấn khởi của phụ huynh và niềm tự hào của cả bản làng, ngôi trường Ha Cá không chỉ đơn thuần là mái ngói, bức tường, mà còn là biểu tượng của sự đổi thay, của niềm tin về một hành trình mới trên vùng đất còn nhiều gian khó.
Bài, ảnh: Nguyễn Yếm
Ý kiến bạn đọc