Một năm sau trận lũ lịch sử: Hồi sinh mạnh mẽ
Đúng một năm trước, cơn đại hồng thủy do hoàn lưu bão Yagi đã ập xuống Tuyên Quang để lại những thiệt hại nặng nề và nỗi đau khôn nguôi. Hàng nghìn ha hoa màu, cây ăn quả bị xóa sổ, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn. Nhưng sau thiên tai, mảnh đất này đã hồi sinh mạnh mẽ!
Vết sẹo cũ, sức sống mới
Ngày này năm trước, toàn bộ cánh đồng mẫu thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang cũ nay là xã Kim Bình bao trùm một màu của bùn đất, những bụi tre và cả gốc cây to cũng bị lũ quật xuống, trôi dạt về cánh đồng. Ranh giới của bờ vùng, bờ thửa cũng bị lũ xóa không còn vết tích. Nhưng hôm nay, tàn dư của thiên tai đã không còn, một màu xanh no ấm đang được dệt lên.
![]() |
Xã Tri Phú, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất giờ đang được tái thiết trở lại trạng thái ban đầu. |
Gia đình bà Trần Thị Ích, thôn Vĩnh Bảo vừa thu hoạch xong trà lúa mùa sớm, tiến hành làm đất ngay để gieo lứa rau đông đầu tiên trong năm nay. Tay thoăn thoắt gieo những hạt giống xuống lớp đất màu mỡ đã được làm kỹ, bà Ích vừa làm vừa kể: Đúng thời điểm này năm ngoái, bà đã gục ngã ở chính xứ đồng này. 4 sào lúa mùa đã ngả màu vàng óng chờ trời hửng nắng là thu hoạch, vậy mà chỉ sau một đêm, trận lũ ống vùi lấp, cuốn đi sạch. Ngay khi nước rút, bà và nhiều hộ gia đình trong thôn Vĩnh Bảo đã hỗ trợ nhau thu dọn đồng bãi, cải tạo đất, bắt đầu gieo trồng lại những vụ mùa mới và đã trúng lớn cây vụ đông. Đặc biệt, vụ xuân và vụ mùa vừa qua, lúa sinh trưởng tốt, cho mùa bội thu. Chính trên mảnh đất này, màu của no ấm đã trở về - bà Ích cười mãn nguyện.
Không riêng trên đất Kim Bình, tại những vùng đất trũng được coi là rốn lũ, sức sống đã trở lại ngay sau khi cơn lũ đi qua. Anh Nguyễn Đăng Khoa, thôn Trại Mít, xã Trường Sinh cho biết: Thời điểm này năm ngoái người dân các xã khu vực phía Nam tỉnh đứng ngồi không yên, nước lũ đổ về cuồn cuộn, trong khi đoạn đê bảo vệ dân làng đã rò rỉ. Trong đê nước không được tiêu thoát, hàng nghìn ha lúa, mía, cây màu bị nhấn chìm. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng chức năng, dân quân các xã trong khu vực đã thâu đêm, suốt sáng túc trực gia cố điểm xung yếu và sẵn sàng ứng phó nếu tình huống xấu xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến tận địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả rò rỉ, vỡ đê. Anh Khoa bảo, thiệt hại do thiên tai là rất lớn song với sự quan tâm, động viên kịp thời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chính quyền địa phương, người dân các xã đồng tâm hiệp lực, bắt tay khắc phục hậu quả, liên kết đầu tư sản xuất, màu xanh của những đồng lúa, nương ngô, bãi mía đã phủ dày khắp các xứ đồng.
Những bàn tay tái thiết
Sự hồi sinh không chỉ đến từ nỗ lực của từng cá nhân mà có vai trò rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Ngay sau khi lũ rút, một “chiến dịch” tái thiết quy mô lớn được triển khai từ giải pháp trước mắt là cung cấp lương thực, thuốc men, nước sạch đến hỗ trợ cây giống, vật nuôi và vốn vay sản xuất cho người dân đến giải pháp mang tính lâu dài là tái thiết, xây dựng, sửa chữa các công trình, đường, trường, trạm và sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư... Liên tiếp các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các phương án xây dựng các khu tái định cư được ban hành, các cuộc họp, kiểm tra của lãnh đạo tỉnh với các ngành chuyên môn, địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bố trí đất ở, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại nhà do thiên tai. Mục tiêu đặt ra là tất cả các hộ bị mất nhà do thiên tai phải được bố trí, sắp xếp chỗ ở trong thời gian sớm nhất.
Đồng chí Nguyễn Thế Giang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, một trong những vị lãnh đạo tỉnh thời điểm lũ dữ xảy ra đã lăn lộn và có mặt ở hầu hết các khu vực nguy hiểm và bị thiệt hại nặng nề để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả nhớ lại: Trận lũ lịch sử năm 2024 để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho tỉnh, sức tàn phá rất khủng khiếp. Trước thực tế đó, tỉnh đã dồn toàn bộ nguồn lực giúp bà con ổn định cuộc sống. Với tinh thần lo cho Dân như chính người thân của mình, trong một thời điểm rất ngắn, 7 dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho gần 500 hộ dân đã được xây dựng.
Anh Lý Văn Día, dân tộc Mông, thôn Pác Hóp, xã Tri Phú được bố trí đất ở, hỗ trợ tiền dựng lại nhà ở chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Nhờ sự quan tâm của tỉnh, chính quyền địa phương, bà con dân bản và của các mạnh thường quân, gia đình đã có nhà mới kiên cố”. Gia đình anh Día và 13 hộ dân của thôn Pác Hóp đã được hỗ trợ để di chuyển đến địa điểm mới bằng phẳng, an toàn hơn rất nhiều. Tại địa điểm mới, đất cũng được Nhà nước cấp, kinh phí dựng nhà cũng được hỗ trợ một phần, những ngôi nhà mới đã được dựng lên kiên cố, chắc chắn, bà con rất phấn khởi.
Một năm sau trận lũ lịch sử, mọi hoạt động của đời sống đã dần trở lại trạng thái ban đầu, phát triển mạnh mẽ hơn; những ruộng, vườn đã xanh mướt; đường thông thoáng, nụ cười rạng rỡ xóa đi những vết sẹo của thiên tai.
Bài, ảnh: Đoàn Thư
Ý kiến bạn đọc