Người dân Phú Lương kỳ vọng hồ Đồng Trại đủ nước, đủ đường

08:28, 03/09/2025

Hồ Đồng Trại tại xã Phú Lương thuộc danh mục công trình hồ chứa nước loại vừa trên địa bàn Tuyên Quang. Công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 8/2023 đáp ứng được mực tưới tiêu ổn định cho 25 ha vụ xuân và 30 ha vụ mùa của nhân dân. Dù đã có hiệu quả, nhưng người dân Phú Lương vẫn còn những trăn trở về hiệu quả đầu tư đáp ứng nhu cầu phục vụ tưới tiêu và nỗi lo mất sinh kế trên những cánh rừng.

Hồ Đồng Trại tại xã Phú Lương đáp ứng được mục tiêu tưới ổn định cho 25 ha vụ xuân và 30 ha vụ mùa của nhân dân.
Hồ Đồng Trại tại xã Phú Lương đáp ứng được mục tiêu tưới ổn định cho 25 ha vụ xuân và 30 ha vụ mùa của nhân dân.

Nước về ruộng, nhưng vẫn còn “khát”

Công trình hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 và duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09/9/2020. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 81/QĐ-DANN ngày 20/5/2021, mục tiêu tưới ổn định cho 25 ha vụ xuân và 30 ha vụ mùa; quy mô xây dựng công trình gồm các hạng mục công trình sau: Đập đầu mối, tràn xả lũ, cống lấy nước; hệ thống kênh tưới và các công trình trên kênh; sửa chữa, nâng cấp đường quản lý vận hành, kết hợp cứu hộ cứu nạn.

Sau hơn 2 năm xây dựng, đến tháng 8/2023, hồ Đồng Trại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng chí Tô Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Nhiêu không giấu nổi niềm vui khi hồ Đồng Trại đi vào hoạt động. Ông Hạnh chia sẻ, trước đây, hơn 30ha lúa tại các thôn Phú Nhiêu, Phú Sơn, Lão Nhiêu chỉ cấy được một vụ mùa. Vụ xuân, người dân phải chật vật tự bơm nước giếng để sản xuất. Từ khi có hồ Đồng Trại, diện tích lúa này đã được tưới tiêu đầy đủ cho cả hai vụ.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi hiện nay còn khoảng 8 ha hoa màu và lúa của hơn 40 hộ dân trong thôn vẫn “khát” nước. Bà Hoàng Thị Bằng, thôn Phú Nhiêu cho biết: “Gia đình tôi có 5 - 6 sào ruộng chỉ sản xuất được một vụ mùa. Vụ xuân không có đường ống tưới tiêu, chỉ dựa vào nước mưa nhưng cũng không đủ, nên không thể cấy lúa được”.

Nỗi lo mất mùa, đói kém vẫn còn trên những thửa ruộng khô cằn. Ông Hạnh cho biết thêm, người dân đã nhiều lần phản ánh với ông và ông cũng đã kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Khổng Mạnh Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương thừa nhận thực trạng trên. Ông Tường cho biết, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, công trình chỉ đảm bảo tưới cho 25 ha vụ xuân và 30 ha vụ mùa. Từ khi đưa vào sử dụng, hồ đã đảm bảo đúng công năng thiết kế. Về 8 ha lúa của người dân chưa có nước sản xuất vào vụ xuân, ông lý giải: “Nguyên nhân là do nguồn kinh phí công trình có hạn và theo số liệu tính toán thủy văn, lưu lượng nước đến công trình theo thực tế chỉ tưới được số diện tích như hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Mặt khác, các khu ruộng nói trên chủ yếu nằm trên cao và cách xa tuyến ống dẫn nước tưới của công trình, cần  kinh phí đầu tư lớn”.

Mặc dù vậy, ông Tường cũng thông tin thêm, theo hồ sơ thiết kế, để phục vụ tưới các khu ruộng nổi, công trình đã thiết kế một nhánh đường ống sau cống lấy nước để trả lại nguồn nước của dòng suối cũ. Về lâu dài để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả đầu tư đáp ứng nhu cầu phục vụ tưới theo ý kiến đề xuất của nhân dân, UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn kinh phí để hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của nhân dân.”

Mong mỏi có con đường vận chuyển gỗ

Không chỉ là vấn đề nước tưới, hồ Đồng Trại còn vô tình lấy đi con đường mòn huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng chục hộ dân trồng bạch đàn trên đất lâm nghiệp. Ông Hạnh cho biết, gần khu vực hồ có khoảng 80 hộ dân trồng bạch đàn. Trước đây, họ vẫn vận chuyển nguyên liệu theo con đường mòn này. Giờ hồ dâng nước, con đường mất đi, việc khai thác và vận chuyển gỗ trở nên vô cùng khó khăn. Người dân mong muốn chính quyền địa phương mở con đường vành đai để dễ dàng vận chuyển gỗ.

Ông Trần Văn Nam, thôn Phú Nhiêu chia sẻ: “Nhà tôi có khoảng 1ha gỗ bạch đàn, mới đây bán rẻ chỉ được 68 triệu đồng. Đúng ra thì phải bán được 100 đến 110 triệu đồng, nhưng không có đường vận chuyển nên bị ép giá. Giờ bà con muốn khai thác gỗ thì phải chờ tháng 11, 12, khi nào nước hồ cạn. Tầm thời điểm này thì nước cao không thể khai thác được”.
Mất con đường vận chuyển cũ, người dân phải vận chuyển gỗ theo đường vòng gần 20 km qua tỉnh Thái Nguyên. Người dân rất mong mỏi có con đường mới để vận chuyển gỗ.

Giải thích về vấn đề này, ông Hầu Văn Nguyên, Trưởng Ban quản lý công trình thủy lợi xã Phú Lương cho biết, tuyến đường sản xuất hiện trạng trước khi xây dựng công trình là đường mòn do các hộ dân tự mở để đi lại qua khu vực lòng hồ. Sau khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng, nhân dân vẫn đi lại canh tác, sản xuất bình thường, chỉ khi vào mùa mưa, mực nước trong hồ lên đến cao trình ngưỡng tràn xả lũ thì bị ảnh hưởng đến việc đi lại phục vụ sản xuất của các hộ dân có diện tích đất thuộc khu vực lòng hồ.

Ban quản lý đã phối hợp với UBND xã và đại diện thôn tổ chức họp, trao đổi với các hộ dân để đề xuất phương án hoàn trả tuyến đường vào phía trong hồ. Theo đó, các hộ dân sẽ tự nguyện hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng và nhà thầu thi công sẽ hỗ trợ máy móc, san gạt tuyến đường đảm bảo cao hơn mực nước trong hồ. Tuy nhiên, vướng mắc nằm ở chỗ còn có 2 hộ dân không đồng ý, không tự nguyện giải phóng mặt bằng và yêu cầu chủ đầu tư phải đền bù theo quy định nên không thể triển khai thi công được”.

“Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất lâm nghiệp theo ý kiến kiến nghị của nhân dân, trước mắt UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, UBND xã thực hiện xã hội hóa, hỗ trợ san gạt đường cho nhân dân vào phía trong lòng hồ, để việc khai thác gỗ và hoạt động canh tác của các hộ xung quanh hồ được đảm bảo, không gián đoạn, khai thác tối đa hiệu quả của công trình đã được tỉnh quan tâm đầu tư và nhân dân đồng tình ủng hộ” ông Tường khẳng định.

Hồ Đồng Trại đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc thay đổi diện mạo nông nghiệp địa phương, mang lại nguồn nước quý giá cho nhiều diện tích canh tác và góp phần cải thiện đời sống người dân Phú Lương. Tuy nhiên, để công trình này phát huy tối đa hiệu quả, xứng đáng với sự đầu tư và kỳ vọng của nhân dân, những vướng mắc còn tồn tại về hệ thống tưới tiêu và đặc biệt là con đường vận chuyển lâm sản cần sớm được các cấp, các ngành giải quyết triệt để, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.  

Bài, ảnh: Thanh Tùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 
Sáng 31-8, tại Nhà khách Kim Bình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và tổng kết công tác Hội năm 2025.
31/08/2025
Khánh thành cầu Bến Xá tại xã Tiên Yên
Ngày 30-8, tại thôn Hạ Quang, UBND xã Tiên Yên long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình cầu Bến Xá.
31/08/2025
Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ nay đến hết ngày 2-9) Công an tỉnh Tuyên Quang duy trì cán bộ, chiến sĩ tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Căn cước, định danh điện tử, con dấu và cấp đổi thẻ đảng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận quà dịp lễ Quốc khánh 2-9 trên ứng dụng VNeID.
31/08/2025
Đổi thay ở Nàn Ma
Thôn Nàn Ma, xã Pà Vầy Sủ là mảnh đất lịch sử, nơi ghi dấu sự kiên cường và anh dũng của 11 thành viên Đoàn văn công Trung đoàn 148 khu Tây Bắc đã ngã xuống trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ vùng đất nghèo khó, theo thời gian nơi đây đang từng ngày thay da đổi thịt, khoác lên mình một diện mạo mới.
03/09/2025