Nghĩa đồng bào trong cơn lũ dữ
Hoàn lưu cơn bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề cho các địa phương, đặc biệt là khu vực phía Bắc tỉnh. Sau bão, cùng với việc tái thiết lại cuộc sống, sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng đã phần nào sưởi ấm những người không may gặp nạn. Nghĩa đồng bào, một lần nữa toả sáng trong khó khăn, cơ cực, tạo nên một cộng đồng gắn kết, hết lòng vì nhau.
Mệnh lệnh từ trái tim
Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2, nơi nuôi dưỡng ước mơ của gần 500 học sinh, sau lũ chìm trong cảnh tượng hoang tàn, xót xa. Bùn đất đặc quánh từ dòng lũ cuộn lên đã vùi lấp gần như toàn bộ tầng trệt. Những chiếc bàn ghế vốn ngay ngắn giờ bị cuốn xô lệch, chất đống. Tường lớp loang lổ những vệt bùn đen thẫm, còn sách vở của học sinh, vốn là hành trang tri thức, đã hư hỏng hoàn toàn, tan tác dưới lớp bùn đất sệt.
Giữa khung cảnh ấy, những người gieo chữ đã không chần chừ biến nỗi đau thành hành động. Hơn 15 giáo viên của Trường THPT Tân Trào đã lập tức lên đường, đến nơi lũ dữ đi qua, trực tiếp tham gia hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.
Cô Trịnh Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào chia sẻ: “Nhìn cảnh tượng trường lớp tan hoang, nhất là những cuốn sách mỏng manh của các cháu bị lũ cuốn, chúng tôi không thể cầm lòng. Đây là nơi nuôi dưỡng tương lai, phải dọn dẹp thật nhanh để tiếng cười học trò sớm trở lại. Sẻ chia lúc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người làm nghề giáo”.
Cùng với thầy cô Trường THPT Tân Trào, hơn 200 cán bộ, công chức từ các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng cán bộ và giáo viên từ các trường THPT ít bị ảnh hưởng, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, và hỗ trợ khẩn cấp tại các trường học ở phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2.
Mỗi người một tay, từ dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, đến sắp xếp lại sách vở... tất cả đều nỗ lực hết sức để biến những phòng học ngập nước, đổ nát trở lại thành nơi giảng dạy.
Thầy Nguyễn Việt Hồng, giáo viên Trường THPT Trung Sơn cho biết, khi nhận được thông tin về thiệt hại của các đồng nghiệp ở Hà Giang 1 và 2, chúng tôi ai cũng thấy xót xa. Ngay lập tức, Ban Giám hiệu đã phát động đoàn tham gia hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng lũ bão và tôi đăng ký tham gia ngay. Điều mong mỏi lớn nhất của tôi là mong sao những khó khăn này sẽ sớm được khắc phục để các em học sinh có thể sớm đi học trở lại.
Kịp thời sẻ chia
Tại thôn Má Lầu A, xã biên giới Lũng Cú, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Nhân dân vùng cao lại một lần nữa tỏa sáng.
![]() |
Người dân trong tỉnh chuẩn bị những suất cơm cứu trợ người dân phường Hà Giang 1, 2 bị nước lũ cô lập. |
Ngay sau khi nhận được tin về sự việc đau lòng xảy ra tại xã Lũng Cú, xã Đồng Văn đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, xã Đồng Văn đã huy động lực lượng gồm Công an, Quân đội, biên phòng và dân quân địa phương gồm 40 người khẩn trương có mặt tại hiện trường. Dưới cơn mưa vùng cao nặng hạt, con đường núi đất trơn trượt, các lực lượng hỗ trợ mang theo cuốc xẻng, dụng cụ cứu hộ để phối hợp cùng xã Lũng Cú tìm kiếm các nạn nhân. Mỗi giây trôi qua đều là sự căng thẳng, khẩn trương, nhưng sự có mặt kịp thời ấy đã góp phần tăng cường nhân lực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và san sẻ nỗi đau mất mát với Nhân dân.
Không chỉ có sự sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chính quyền, khi lũ dữ cuốn trôi đi căn nhà tại thôn Má Lầu A, những người hàng xóm trong nhóm hộ cũng nhiều đêm không ngủ. Cụ ông Lù Chữ Và, năm nay đã 84 tuổi, nhưng vẫn ngày ngày túc trực trên lán tạm, đợi tin tức 4 nạn nhân mất tích, ánh mắt chứa đầy sự thương xót, mong chờ. Mỗi thông tin tìm thấy một nạn nhân lại thắp lên hy vọng tìm được những nạn nhân tiếp theo để đưa về chôn cất. “Lực lượng chức năng suốt mấy ngày dài đằng đẵng vất vả tìm kiếm, tôi cũng chỉ biết ngồi đây chờ tin. Nhóm đồng bào Mông trong thôn cũng đã đóng góp được một ít kinh phí để chia sẻ với các gia đình gặp nạn”. Xóm nhỏ bình yên với những mái nhà trình tường cũ kỹ sau trận lũ trở nên vắng lặng, nhưng mỗi người trong thôn vẫn miệt mài góp công, góp sức, mong khó khăn sớm qua.
Bão đi qua, tình người ở lại
Đường thông, những đoàn xe lần lượt xuất phát từ thành phố Tuyên Quang (cũ) mang theo những suất cơm, xôi nóng hổi, những giọt nước mát lành và đặc biệt mang theo cả tình cảm sẻ chia của Nhân dân Tuyên Quang thẳng đường đến với Hà Giang thân thương. Nơi đây, những người dân đang oằn mình chống chọi với cơn bão số 10.
Ngay sau khi nước tại các tuyến đường của phường Minh Xuân rút, người dân thành phố Tuyên Quang (cũ) đã ngay lập tức huy động chuẩn bị những suất cơm, xôi, bánh mì, nước lọc để sẵn sàng lên đường cứu trợ Nhân dân ở các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2. Chị Tô Thị Hoài, tiểu thương chợ Tam Cờ cho biết: Ngay từ sáng ngày 3-10, khi nước xuống chậm, chị đã đứng ra huy động trên trang Facebook cá nhân để chuẩn bị gần 1.500 suất cơm, xôi, bánh mì kẹp chả. Mỗi suất ăn đều được tự tay chị đi chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng. Mọi người đã tập hợp nhau lại chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đồ ăn, đóng hộp sẵn sàng để 12h trưa đoàn xuất phát. Dù nhiều tuyến đường còn bị ngập, nhưng may mắn, 18h chiều, những suất cơm, xôi, bánh mì và nước lọc đã được trao tận tay người dân tại các điểm bị cô lập.
Chị Nguyễn Phương Anh, một người tham gia nhóm nấu cơm chia sẻ: “Trải qua trận lụt lớn năm 2024 tại Tuyên Quang, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì Nhân dân đang phải chịu đựng. Chính vì vậy, ai cũng muốn góp một tay, không ai bảo ai, mọi người tự nguyện gom góp, ai có gì góp nấy, miễn là có thể mang đến một phần ấm áp cho bà con vùng lũ”.
Nước lên nhanh, người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh không kịp sơ tán các vật dụng của gia đình, xe cộ, đồ đạc ngập chìm trong nước lũ. Để giảm bớt thiệt hại của người dân, đội điện tử, điện lạnh Tuyên Quang đã lên đường đến với Nhân dân các xã, phường nơi biên cương. Họ mang theo đầy đủ đồ nghề: máy đo điện, dây đồng, tụ điện, linh kiện sửa chữa… Họ mang theo đầy đủ đồ nghề: máy đo điện, dây đồng, tụ điện, linh kiện sửa chữa…, để hỗ trợ sửa lại đồ điện gia dụng miễn phí cho bà con. Nhiều ngôi nhà bị lũ tràn vào, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện… đều bị ngấm nước, tưởng như vứt đi. Nhưng dưới bàn tay kiên nhẫn của những người thợ, không ít món đồ đã được “hồi sinh”.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, phường Hà Giang 2 cho biết: Các anh thợ không lấy tiền công, đồ bị ngập nước được các anh sữa chữa miễn phí. Trong lúc này, ai cũng khó khăn, nhiều gia đình gần như bị lũ cuốn đi tất cả thì sự hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn để các gia đình vơi bớt gánh nặng.
Tuyến đường từ Tuyên Quang lên các xã, phường nơi địa đầu của Tổ quốc những ngày này không chỉ là con đường, mà đã trở thành nhịp cầu yêu thương. Từng đoàn xe mang theo cơm nóng, nước sạch, các nhu yếu phẩm cần thiết, thiết bị sửa chữa, cùng những nụ cười, những cái bắt tay siết chặt, chẳng có sự phô trương hay hình thức nào.
![]() |
Xe tải chở nước uống xuất phát từ Tuyên Quang lên địa bàn các xã, phường bị ngập nơi biên cương. |
Đồng lòng khắc phục khó khăn
Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng của cơn bão số 10, cả hệ thống chính trị Tuyên Quang đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Mặc dù thiệt hại vật chất là không thể phủ nhận, nhưng phản ứng nhanh chóng và đồng bộ của tỉnh đã khẳng định sự chủ động và quyết tâm phục hồi.
Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ, tạo ra một mạng lưới cứu trợ khẩn cấp lan tỏa khắp các vùng bị ảnh hưởng. Các tổ chức như Hội Nông dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn đã trở thành những đầu mối quan trọng, tiếp nhận nguồn lực từ trong và ngoài tỉnh.
Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Ngay sau khi mưa lũ đi qua, việc tiếp nhận cứu trợ trở thành một cuộc đua với thời gian. Hội Nông dân tỉnh được giao làm địa điểm tập kết để tiếp nhận hàng hóa. Tính đến ngày 5-10, Hội đã tiếp nhận trên 40 tấn hàng gồm gạo, nước khoáng, mỳ tôm, lương khô, sữa, thùng hàng gia đình, xúc xích, nước khử khuẩn, tiền mặt từ 8 tổ chức, cá nhân hảo tâm, tập trung hỗ trợ cho Nhân dân vùng lũ. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và Công an để huy động tối đa nhân lực, đảm bảo công tác tiếp nhận, tổ chức và triển khai các hoạt động cứu trợ được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng.
Công tác cấp phát và phân bổ cứu trợ được thực hiện một cách khẩn trương và minh bạch, đảm bảo nhu yếu phẩm đến kịp thời với những người dân đang gặp khó khăn nhất.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Công tác cấp phát đã được triển khai đồng loạt, đưa nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu xuống cho người dân. Hội đã phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm đã cấp phát 1.008 suất quà, 1.230 kg gạo, 850 thùng mỳ tôm, 3.837 thùng nước, 80 thùng sữa, 660 thùng hàng gia đình (gồm chăn màn, vật dụng sinh hoạt cơ bản) và các loại thực phẩm tươi sống để cung cấp đến Nhân dân vùng lũ khu vực phường Hà Giang 1, 2 và các xã bị ảnh hưởng bão lũ.
Trong những ngày này, Tuyên Quang đã và đang phát huy tối đa tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Những hành động thiết thực, từ việc giáo viên dầm mình trong bùn dọn dẹp trường học, đến những chuyến xe chở hàng cứu trợ, đã minh chứng rõ ràng nhất cho tình người Tuyên Quang - một tình người ấm áp, kiên cường, sẵn sàng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng lại cuộc sống.
Bài, ảnh: Trang Hoàng - Lý Thu - My Ly
Ý kiến bạn đọc