Những bàn tay dựng lại bình yên
Lũ đi qua, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân vùng lũ, nhiều đoàn công tác, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã kịp thời có mặt, sẻ chia khó khăn, tiếp sức cho bà con vùng lũ khôi phục trường lớp, ổn định đời sống.
![]() |
| Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh trao tặng trang thiết bị, hỗ trợ cô trò Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Vị Xuyên. |
Nơi tình người tỏa sáng
Những ngày đầu tháng 10, khi nước lũ vừa rút, những đoàn xe từ Tuyên Quang lại tất bật ngược lên vùng tâm lũ ở phường Hà Giang 1, Hà Giang 2. Trên mỗi chuyến xe là tình người, là hơi ấm sẻ chia của đồng nghiệp, học trò, người dân xứ Tuyên dành cho bà con đang oằn mình sau lũ dữ.
Đồng chí Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Trong hai ngày 4 và 5/10, gần 200 cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn khu vực Tuyên Quang (cũ) đã tình nguyện lên đường hỗ trợ thầy trò những trường bị thiệt hại tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2. Đó là hành trình của trách nhiệm, sẻ chia và tinh thần đoàn kết của đội ngũ nhà giáo. Đến nay, ngành Giáo dục đã vận động, quyên góp được khoảng 3,5 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập… gửi tới các trường bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Mỗi món quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy và trò vùng lũ vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục dạy tốt, học tốt”.
Tinh thần sẻ chia ấy được nối dài bằng những nghĩa cử giản dị, ấm lòng của người dân nơi tâm lũ. Ông Nguyễn Đức Môn, chủ cơ sở xe máy Đức Môn (phường Hà Giang 2) chia sẻ: “Nhà tôi ở chỗ cao không bị ngập, thấy bà con khổ quá tôi mở máy nổ cho mọi người sạc điện thoại, dùng chung nước sạch. Sau lũ, tôi cùng anh em thu gom xe ngập nước về sửa, ai khó khăn chỉ tính tiền linh kiện, không lấy công. Nghe tiếng xe nổ lại, tôi thấy nhẹ lòng như góp được phần nhỏ để cuộc sống sớm bình yên trở lại”.
Không chỉ những bàn tay tại chỗ, tinh thần tương thân tương ái còn được lan tỏa từ khắp mọi miền, mang theo hơi ấm nghĩa tình hướng về vùng tâm lũ. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Đường chia sẻ: “Trong lúc địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, sự đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng Hội thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương” Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng là nguồn động viên kịp thời, thiết thực. 200 suất quà không chỉ hỗ trợ bà con có thêm lương thực, nhu yếu phẩm mà còn tiếp thêm niềm tin, gắn kết nghĩa tình giữa các địa phương kết nghĩa giúp nhau vượt qua khó khăn sau thiên tai”.
Hồi sinh từ nội lực và niềm tin
Theo số liệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 24/10/2025, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 50 tỷ đồng tiền mặt; hơn 300 tấn hàng hóa gồm gạo, nước khoáng, mỳ tôm, lương khô do 42 tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân vùng lũ. Nguồn hỗ trợ được phân bổ đến người dân và MTTQ tỉnh quản lý theo quy định. Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ sửa chữa 19 ngôi nhà (380 triệu đồng), hỗ trợ làm mới 29 nhà (1,74 tỷ đồng); giúp 7 gia đình có người tử vong, mất tích (700 triệu đồng), góp phần ổn định đời sống, dựng lại bình yên sau lũ.
Sau bão, nhiều xã, phường ngổn ngang bùn đất, trường lớp hư hại nặng. Thế nhưng giữa những tàn tích ngổn ngang ấy lại hiện lên hình ảnh những bàn tay cùng nhau dựng lại từ đổ nát. Chính quyền, lực lượng vũ trang, thầy cô, học sinh và người dân không ai bảo ai đều góp sức để sớm ổn định cuộc sống.
Đồng chí Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2, địa bàn vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng chia sẻ: “Giữa lúc khó khăn, điều khiến chúng tôi cảm nhận rõ nhất là ngoài hàng cứu trợ là tinh thần đoàn kết lan tỏa trong từng khu dân cư. Chính từ gian khó ấy, chúng tôi thấy rõ hơn sức mạnh của cộng đồng giúp địa phương không chỉ đứng dậy sau thiên tai, mà còn củng cố niềm tin, gắn kết người dân trong hành trình xây dựng cuộc sống bình yên, bền vững hơn”.
Ở mọi điểm đến sau thiên tai, người chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn lặng lẽ bồi đắp sự tin cậy bằng những việc làm cụ thể. Thượng tá Nguyễn Đức Năng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh chia sẻ: “Sau bão lũ, điều người dân cần nhất không chỉ là vật chất, mà là cảm giác được sẻ chia, được nâng đỡ để bước tiếp cùng nhau. Với chúng tôi, đó là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ. Việc phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng trang thiết bị, hỗ trợ trường học, làm lại đường đến lớp… là cách chúng tôi gửi gắm sự gắn bó giữa lực lượng với Nhân dân. Hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ chỉ là con số, điều chúng tôi hướng đến là gìn giữ để tình đồng chí, nghĩa đồng bào luôn được bồi đắp, nối dài qua từng việc làm cụ thể, để sau mỗi mất mát là thêm một niềm tin được hồi sinh”.
Khi nước lũ rút đi, con đường sạch bùn, mái trường tinh tươm trở lại, người ta không chỉ thấy sức mạnh của tập thể, mà còn nhận ra ánh sáng của lòng người. Chính trong những ngày vất vả ấy, niềm tin được gây dựng lại, không ồn ào nhưng sâu sắc. Có lẽ sau mọi mất mát, điều còn lại chính là niềm tin vào con người, thứ tài sản tinh thần bền bỉ nhất giúp chúng ta cùng nhau đi qua bão giông, dựng lại cuộc sống ngày càng vững vàng, nhân ái hơn.
Bài, ảnh: Hảo Lê















Ý kiến bạn đọc