Lập Binh hôm nay

07:00, 06/01/2026

Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946), Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến tự hào là nơi lưu giữ những quyết sách xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Một trong số đó là Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I được tổ chức tại thôn Lập Binh, xã Minh Thanh. Tại nơi  đây,  Luật Cải cách ruộng đất được thông qua, tạo tiền đề cho sự đổi thay kỳ diệu của vùng quê cách mạng hôm nay.

Quyết sách lịch sử

Tháng 12 năm 1953, trước sự chuyển biến mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam, theo đề nghị của Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội đã quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên (nay là xã Minh Thanh). Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953, kỳ họp mang ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Luật Cải cách ruộng đất, một quốc sách có ý nghĩa sống còn đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến và tương lai của dân tộc. Quyết định ấy nhằm đảm bảo cho người cày có ruộng, thúc đẩy sản xuất phát triển, đem lại quyền lợi cho đại đa số thành phần trong xã hội.

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Minh Thanh -  nơi đây đã diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953.
Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Minh Thanh - nơi đây đã diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953.

Không chỉ là một chính sách kinh tế - xã hội, Luật Cải cách ruộng đất còn là đòn bẩy chính trị to lớn, góp phần giải phóng sức sản xuất, củng cố vững chắc khối liên minh công - nông, tạo nguồn lực dồi dào và ý chí chiến đấu sắt đá cho quân đội và Nhân dân. Thành công của kỳ họp thể hiện rõ niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội.

Ngay sau khi kỳ họp kết thúc, Văn phòng Ban Thường trực Quốc hội đã nhận được 1.106 bức thư và điện gửi đến chào mừng thành công của kỳ họp, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết về thi hành Luật Cải cách ruộng đất. Những con số ấy là minh chứng sinh động cho mối quan hệ máu thịt giữa Quốc hội với Nhân dân, cho sức sống mãnh liệt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay trong lòng chiến khu.

Tại kỳ họp lịch sử này, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã khẳng định: “Khóa họp này sẽ ghi một dấu mới trên con đường độc lập dân chủ, đưa cuộc cách mạng của chúng ta đến thắng lợi hoàn toàn”. Lời khẳng định ấy nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó, với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”,  kết tinh của sức mạnh chính trị, quân sự và niềm tin của toàn dân tộc.

Khát vọng làm giàu

80 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Lập Binh nghèo khó năm xưa nay đã thay da đổi thịt. Tinh thần của “người cày có ruộng” năm ấy giờ đây đã chuyển hóa thành khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Người dân ở Lập Binh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những diện tích đất ruộng, đất đồi, đất soi bãi kém hiệu quả sang trồng mía năng suất cao. Hiện toàn thôn có trên 70ha mía, năng suất bình quân đạt 80 tấn/ha, thu nhập bình quân trên 1ha mía của người dân nơi đây đạt từ 100 đến 120 triệu đồng. Toàn thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,8%.

Các tuyến đường ở Lập Binh đã được bê tông hóa 100%, tạo thuận lợi để kinh tế nơi đây phát triển.
Các tuyến đường ở Lập Binh đã được bê tông hóa 100%, tạo thuận lợi để kinh tế nơi đây phát triển.

Phấn khởi khi đang thu hoạch mía, anh Lục Văn Giới, người dân thôn Lập Binh chia sẻ: “Là người dân vùng quê cách mạng, tôi luôn nỗ lực vươn lên làm giàu. Hiện gia đình tôi đang trồng 2ha mía, mỗi vụ thu hoạch, trừ chi phí, tôi thu lãi trên 100 triệu đồng. Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình tôi có cuộc sống khấm khá”.

Những con đường đất nhỏ hẹp năm xưa nay đã được bê tông hóa 100% đến tận ngõ xóm và nội đồng. Những ngôi nhà cao tầng, bề thế mọc lên san sát. Đồng chí Hoàng Văn Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lập Binh chia sẻ trong niềm tự hào: “Là nơi ghi dấu ấn nhiều hoạt động quan trọng của Quốc hội Việt Nam, mỗi người dân Lập Binh luôn tự nhủ phải sống và lao động xứng đáng với truyền thống của cha ông. Sự đoàn kết là chìa khóa để chúng tôi xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh như ngày hôm nay”.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa của những quyết sách vì Dân, sát Dân. Từ  Lập Binh, tinh thần của Quốc hội Việt Nam, một Quốc hội của Dân, do Dân và vì Dân vẫn luôn tỏa sáng, là động lực để quê hương cách mạng vững bước trên con đường đổi mới.   

Bảo Ngân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vẹn nguyên ký ức ngày tổng tuyển cử đầu tiên
80 năm đã trôi qua kể từ ngày cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6-1-1946, nhưng tinh thần của “Ngày hội non sông” ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm khảm những nhân chứng lịch sử. Giữa không khí náo nức chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ký ức về lá phiếu tự do đầu tiên lại ùa về như một thước phim đầy tự hào và xúc động.
06/01/2026
Yên Nguyên trao kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo sau bão lũ
Ngày 5-1, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình anh Vương Văn Thắng, thôn Hợp Long 2 để xây dựng nhà ở mới do bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.
05/01/2026
Bộ Y tế ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Kế hoạch số 1967/KH-BYT về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
05/01/2026
Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng
Hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền 3-5 triệu đồng; phạt 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử.
05/01/2026