Quê hương Tân Trào gửi gắm mong ước đến Đại hội
Những ngày này, Tuyên Quang như khoác lên mình tấm áo mới. Từ những phố thị sầm uất đến bản làng vùng cao biên giới, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn rực rỡ đã dệt nên một không gian rạo rực sức sống. Sức nóng từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã lan tỏa tới từng nếp nhà, sưởi ấm trái tim hàng triệu đồng bào và thắp sáng khát vọng vươn mình của toàn dân tộc.
Nhịp đập từ trái tim “Thủ đô kháng chiến”
Trên khắp các con đường, ngõ nhỏ của xứ Tuyên - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến năm xưa dễ dàng cảm nhận được một luồng sinh khí mới. Không chỉ là cờ hoa rực rỡ, đó còn là ánh mắt lấp lánh niềm tin của người dân khi dõi theo từng bản tin về Đại hội.
Chủ đề và phương châm Đại hội XIV của Đảng: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…” cùng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” không còn là những dòng chữ khô khan trên văn kiện mà đã trở thành nhịp đập, thành kỳ vọng cháy bỏng trong lòng mỗi người dân về một bước ngoặt lịch sử của đất nước.
![]() |
| Đoàn viên Trường Đại học Tân Trào hân hoan hướng về Đại hội XIV của Đảng. |
Thạc sĩ Bùi Hữu Thêm, Giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang chia sẻ đầy phấn chấn: “Đại hội XIV là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thạc sĩ Bùi Hữu Thêm đặc biệt ấn tượng với cụm từ “chung sức, đồng lòng” được đặt ở vị trí trọng yếu.
Đây chính là kim chỉ nam: Mọi mục tiêu tăng trưởng, hiện đại hóa hay chuyển đổi số đều không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sự đồng thuận xã hội và tinh thần “cùng đi, cùng làm, cùng hưởng” của toàn dân. Theo Thạc sĩ Thêm, một điểm khác biệt lớn nhất nữa chính là tư duy chiến lược mang tính “thiết kế” lộ trình. Đại hội không chỉ xác định đích đến mà còn kiến tạo một con đường khoa học, khả thi để đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với một vị thế hoàn toàn mới.
Tinh thần “vươn mình” ấy không chỉ thấm đẫm trong tư duy của những nhà nghiên cứu mà còn rạo rực trong huyết quản của những đảng viên trẻ. Chị Hoàng Anh Đào, Bí thư Đoàn Trường Đại học Tân Trào bày tỏ niềm tự hào: “Thế hệ trẻ chúng tôi cảm thấy may mắn khi được chứng kiến thời khắc lịch sử này. Đại hội XIV chính là ngọn lửa truyền cảm hứng mạnh mẽ. Khi Đảng xác định “tự cường, tự tin, tiến mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm, điều đó đã mở ra không gian sáng tạo vô tận cho thanh niên trong đổi mới khoa học - công nghệ và khởi nghiệp”.
Với những người trẻ như chị Đào, mỗi quyết sách từ Đại hội là một lời hiệu triệu, thôi thúc tinh thần phụng sự Tổ quốc quyết liệt hơn bao giờ hết. Đó là sự sẵn sàng dấn thân, mang trí tuệ và nhiệt huyết để cụ thể hóa khát vọng dân tộc thành những kết quả thực tế.
Trọn niềm tin hướng về Đại hội
Đại hội XIV diễn ra được cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân theo dõi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, niềm tin sâu sắc. Nhiều cán bộ coi đây là dịp để soi chiếu lại vai trò nêu gương, trách nhiệm công vụ và khát vọng cống hiến trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đối với lực lượng vũ trang, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trực tiếp theo dõi Đại hội qua màn ảnh tại đơn vị, Thiếu tá Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phấn khởi cho biết: “Chúng tôi theo dõi Đại hội XIV với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi quyết sách của Đại hội là kim chỉ nam để lực lượng bộ đội Biên phòng tiếp tục rèn luyện kỷ luật, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân”.
![]() |
| Nhân dân thôn Đồng Hương, xã Chiêm Hóa theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc |
Với nhiệm vụ công việc đặc thù, lực lượng Cảnh sát giao thông trong những ngày diễn ra Đại hội XIV chỉ có thể theo dõi qua bản tin của các phương tiện thông tin đại chúng nhưng luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng. Trung tá Đỗ Tuấn Minh, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang tin tưởng: Trong những ngày Đại hội diễn ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm trực 100% quân số để kiểm soát, đảm bảo an toàn. Chúng tôi tin rằng với những quyết sách Đại hội vạch ra cùng sự đồng lòng của người dân chắc chắn sẽ đưa đất nước phát triển.
Đại hội XIV được người dân theo dõi không chỉ bằng cảm xúc tự hào mà còn bằng những mong mỏi rất cụ thể về sinh kế, việc làm, an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống. Anh Vàng Nỏ Sính, người dân tộc Mông, thôn Sảng Chải B, xã Khâu Vai bày tỏ: “Nghe Đại hội bàn đến việc đặt Nhân dân là trung tâm, chúng tôi rất mừng. Mong rằng sau Đại hội, các chủ trương sẽ sớm được triển khai đến cơ sở, để người dân vùng nông thôn, vùng khó khăn cũng được thụ hưởng thành quả phát triển”.
Kỳ vọng về một tầm vóc mới
Nhìn về tương lai, niềm tin vào một nhiệm kỳ Đại hội XIV thắng lợi đang lan tỏa mạnh mẽ từ Thủ đô Hà Nội về tới vùng cao xứ Tuyên. Người dân kỳ vọng vào một bộ máy lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để dẫn dắt con tàu Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh.
Trong dòng chảy ấy, tâm tư chung của nhân dân là mong muốn Đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ và đạo đức cách mạng, để chèo lái đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, phát triển nhanh và bền vững.
Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 Minh Khai, phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Dưới lá cờ của Đảng, điều quý giá nhất là sự đồng lòng. Khi Đảng thực sự lắng nghe dân, dựa vào dân, thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua”.
Tinh thần “Dân chủ” cũng là nội dung được nhiều người dân gửi gắm kỳ vọng. Nhân dân mong các chủ trương, chính sách tiếp tục được xây dựng từ thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của phát triển. Chị Hoàng Thị Hằng, chủ cơ sở du lịch cộng đồng tại xã Mèo Vạc bày tỏ: “Chúng tôi mong Đại hội XIV tiếp tục mở rộng không gian dân chủ, tạo cơ chế để người dân, nhất là người trẻ, được tham gia, được cống hiến và được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng”.
Cùng với dân chủ là yêu cầu về “Kỷ cương”. Theo nhà báo, nhà văn Đặng Quang Vượng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang chia sẻ: Trong tâm tư của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân, kỷ cương, kỷ luật chính là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng lớn. Đó là điều kiện tiên quyết để tạo dựng môi trường ổn định, minh bạch, lành mạnh cho phát triển.
Tinh thần “Đột phá” được người dân đặc biệt quan tâm trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là người lao động mong Đại hội XIV có những quyết sách đột phá về tiền lương, nhà ở, an sinh xã hội để yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, đóng góp cho sự phát triển chung. Những đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Tất cả những kỳ vọng đó đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là “Phát triển” - phát triển vì con người, phát triển toàn diện và bền vững. Phát triển không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, sự công bằng xã hội và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, Đại hội XIV được nhân dân kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường mới, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, nơi khát vọng vươn mình của dân tộc được chuyển hóa thành hiện thực sinh động trong từng bước đi của đất nước.
Bài, ảnh: Kim Tiến - Đoàn Thư












Ý kiến bạn đọc