Ước vọng đầu năm
Em Lèng Thị Lê, học sinh lớp 12C, Trường PTDT Nội trú THPT Tuyên Quang
![]() |
Lan tỏa giá trị “Học sinh 3 tốt”
Năm 2025 khép lại với em bằng một dấu mốc đặc biệt. Em vinh dự là một trong 27 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Đây là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu toàn diện của em, từ rèn luyện đạo đức, nỗ lực học tập đến rèn thể lực.
Với quan điểm “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, bước sang năm mới, em tiếp tục hoàn thiện chính mình, không ngừng nỗ lực làm giàu tri thức, trau dồi kỹ năng sống, rèn bản lĩnh của một người trẻ thời đại mới, để mỗi bước đi hôm nay trở thành nền tảng vững chắc cho hành trình trưởng thành ngày mai. Em hy vọng nỗ lực của mình sẽ trở thành “ngọn lửa nhỏ” lan tỏa hơi ấm và niềm tin dưới mái trường dân tộc nội trú. Để từ đó, mỗi bạn học sinh sẽ tìm thấy động lực bứt phá, biến gian nan thành bản lĩnh, cùng nhau trau dồi “3 tốt”, nhằm góp sức trẻ đưa quê hương vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Em Hà Minh Quang, lớp 12 Lý, trường THPT Chuyên Tuyên Quang
![]() |
Hạnh phúc khi vượt qua chính mình
Biết tin đoạt giải Ba Quốc gia, em thực sự vỡ òa. Nhưng ngẫm lại, điều khiến em vui nhất không chỉ là tấm huy chương, mà là cảm giác đã chiến thắng được sự lo lắng và giới hạn của bản thân.
Với em, Vật lý chưa bao giờ chỉ là lý thuyết khô khan. Em mê môn này vì nó giải thích được mọi thứ vận hành quanh mình và có thể tạo ra những giá trị thực tế cho cuộc sống. Giải thưởng này là một niềm vui lớn đầu năm, nhưng cũng là lời nhắc nhở em không được phép ‘ngủ quên’ hay tự mãn.
Em hiểu rằng con đường phía trước còn dài. Em sẽ coi đây là động lực để rèn luyện bản thân tốt hơn mỗi ngày. Em luôn ấp ủ ước mơ sau này có thể mang những kiến thức mình học được để làm điều gì đó có ích, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển hơn. Năm mới đến rồi, em sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin của thầy cô và là một học sinh của mái trường Chuyên Tuyên Quang.
Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12 chuyên Lịch sử, trường THPT Chuyên Hà Giang
![]() |
Kiên trì hơn với lựa chọn của mình
Năm học 2025 - 2026, em vinh dự giành giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Với em, lịch sử không chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện khô khan, mà là dòng chảy sống động của ký ức dân tộc, là câu chuyện về con người, ý chí và khát vọng dựng xây đất nước.
Em bắt đầu yêu thích môn Lịch sử từ năm lớp 8. Những bài học đầu tiên đã khơi gợi trong em sự say mê khám phá quá khứ. Đến lớp 9, em đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh, đó là động lực quan trọng để em tiếp tục theo đuổi con đường học tập chuyên sâu. Trên hành trình ấy, em cũng từng trải qua những lần thất bại trong các kỳ thi, có lúc buồn nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chính những vấp ngã đó đã giúp em rèn luyện bản lĩnh, kiên trì hơn với lựa chọn của mình.
Bước sang năm mới 2026, em mong muốn tiếp tục tích lũy tri thức, đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và được học tập tại một ngôi trường có môi trường nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử để hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc. Em tin rằng, với các bạn trẻ, hãy không ngừng nỗ lực và đừng nản lòng trước thất bại. Thất bại chỉ là một khoảng gián đoạn trên con đường dẫn tới thành công phía trước.
Em Nguyễn Minh Anh, Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
![]() |
Văn học và mùa xuân của những ước mơ
Cầm trên tay kết quả Giải Nhì Quốc gia, cảm xúc trong em thực sự vỡ òa, xen lẫn niềm hạnh phúc và biết ơn sâu sắc. Với em, Văn học chưa bao giờ chỉ là những con chữ trên trang giấy hay một môn học để thi cử; đó là thế giới để em thấu cảm cuộc sống, lắng nghe những rung động tinh tế của con người và nuôi dưỡng tâm hồn mình trưởng thành hơn mỗi ngày.
Giải thưởng này đến với em trong những ngày đầu năm mới 2026 mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là “trái ngọt” sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện mà còn là món quà tri ân chân thành nhất em muốn gửi tới thầy cô và gia đình - những người đã luôn thắp lửa và giữ lửa đam mê cho em. Trước thềm xuân mới, thành tích này chính là nguồn động lực to lớn, là “bàn đạp” vững chắc để em tự tin hơn đến gần với cánh cổng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội mà em hằng mơ ước. Em tự nhủ sẽ coi đây là điểm tựa để nỗ lực nhiều hơn nữa, viết tiếp những ước mơ của tuổi 18 và xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người.
Em Trần Đức Hiếu, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Giang
![]() |
Khát vọng chinh phục đỉnh cao Tin học
Năm học 2025 - 2026, em giành Nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic.
Trước đó, em đã tham gia và đạt một số thành tích nổi bật với môn Tin học như: Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Giải Ba học sinh giỏi quốc gia và Giải Nhất Trại hè Hùng Vương. Bí quyết học tập của em là nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu cốt lõi của vấn đề để lựa chọn giải pháp phù hợp, thay vì học thuộc máy móc. Với Tin học, tư duy logic và khả năng phân tích thuật toán đóng vai trò quyết định.
Bước sang năm mới, em đặt ra hai mục tiêu rõ ràng và đầy kỳ vọng là chinh phục Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic để tham gia Kỳ thi Tin học quốc tế (IOI) và chinh phục IGM - cấp độ kỹ năng lập trình thứ 2 trên nền tảng GOSPOS, nhằm hoàn thiện năng lực, tạo nền tảng vững chắc cho con đường chinh phục những đỉnh cao của Tin học.
Em Nguyễn Khánh Duy, lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Giang
![]() |
Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu
Em có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán từ khi còn nhỏ. Em từng lỡ hẹn với Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm trước, nhưng em không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi ước mơ chạm tay vào kỳ thi danh giá dành cho học sinh THPT với quyết tâm “không thử thì làm sao biết được năng lực mình đến đâu”.
Những nỗ lực học tập của em đã được đền đáp khi giành giải Ba môn Toán trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Từ trải nghiệm của cá nhân, em nghĩ, bí quyết quan trọng nhất cho việc học chính là không từ bỏ. Khi mình xác định rõ mục tiêu, hướng đi, có phương pháp học khoa học và kiên trì theo đuổi một cách nghiêm túc, thành quả nhất định sẽ đến.
Bước sang năm mới 2026, cùng với thành tích học sinh giỏi quốc gia làm nền tảng, em đặt mục tiêu chinh phục điểm số trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp tới để có thể theo đuổi sự học ở ngôi trường đại học mà em mong ước.
















Ý kiến bạn đọc