Vượt lên bóng tối, chinh phục đường đua xanh

10:27, 08/09/2026

"Khiếm khuyết không phải rào cản, nó chỉ là một phụ kiện khiến chiến thắng trở nên đặc biệt hơn". Đó là phương châm của Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên bơi lội người khuyết tật đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên môn bơi tự do cho hàng trăm trẻ em và người khuyết tật. 

Vận động viên khiếm thị Huỳnh Ngọc Tiến nhận huy chương tại một giải đấu open water (bơi trong môi trường tự nhiên). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhiều người biết đến vận động viên Huỳnh Ngọc Tiến qua những tấm huy chương trên đường đua xanh. Nhưng phía sau những cột mốc đó là một hành trình dài của sự chấp nhận, nỗ lực vươn lên và lòng biết ơn sâu sắc.

Bóng tối tuổi 17

Tròn cái tuổi mà ông bà ta thường gọi là "bẻ gãy sừng trâu", chàng trai quê Phú Yên (cũ) Huỳnh Ngọc Tiến đau đáu hoài bão được khoác lên mình màu áo chiến sĩ Công an nhân dân. Thế nhưng, một biến cố bỗng ập đến, dập tắt mọi ước mơ còn đang ấp ủ.

Vụ bỏng hóa chất vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của anh. Từ một thanh niên khỏe mạnh, Ngọc Tiến lặng lẽ bước vào thế giới của bóng tối với sự chông chênh tột cùng. Hơn cả vết thương bỏng cháy trên đôi mắt, còn là cảm giác bất lực khi thấy bản thân bỗng chốc thành gánh nặng cho gia đình vốn đã khó khăn, trong lúc em gái mang bệnh hiểm nghèo.

Trước thử thách của cuộc đời, có người chọn buông xuôi thì cũng có người chọn đối mặt. Huỳnh Ngọc Tiến đã đi theo sự mách bảo của con tim, xây dựng con đường riêng từ những mảnh ký ức vụn vỡ.

Sau hai năm điều trị không kết quả, anh quyết định rời quê hương để một mình vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Với một người khiếm thị, chuyển đến một đô thị sầm uất bậc nhất đất nước nhưng không có tiền bạc, người thân là một khó khăn không nhỏ. Nhưng đến tận bây giờ, điều khiến vận động viên Huỳnh Ngọc Tiến tự hào nhất lại chính là thời điểm đặt chân đến thành phố mang tên Bác lần đầu khi đó.

"Kình ngư" giàu lòng nhân ái

"Hành trình làm lại cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi sự cưu mang của Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, cũng như sự dìu dắt của những người thầy, người anh đi trước. Thầy Hoàng Tuấn, thầy Thủ, thầy Hiếu, huấn luyện viên Ngọc Trương, anh Võ Huỳnh Anh Khoa..., họ chính là "đôi mắt thứ hai" giúp tôi lấy lại sự tự tin, học được cái môn thể thao tuyệt vời trên đường đua xanh đã giúp tôi trở thành vận động viên chuyên nghiệp", anh Tiến chia sẻ.

Quả thật, nếu một lần chứng kiến Huỳnh Ngọc Tiến dưới làn nước, nhiều người sẽ dễ dàng hiểu rằng: đối với anh, bơi lội không chỉ là môn thể thao, mà còn là sự tự do tự tại.

Chính từ đây, bằng những nỗ lực không ngừng, anh đã giành được rất nhiều huy chương các loại trong suốt 11 năm thi đấu thể thao thành tích cao. Chỉ tính riêng năm 2025, vận động viên Huỳnh Ngọc Tiến đã mang về 5 huy chương vàng ở tất cả các cự ly của Giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật. Dù năm 2026 còn chưa kết thúc, anh cũng đã viết tên mình lên bốn tấm huy chương vàng các nội dung.

Anh Huỳnh Ngọc Tiến (thứ hai từ trái sang) cùng các vận động viên tại Giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2025. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không dừng lại ở bảng vàng thành tích, qua những thử thách liên tục trên đường đua xanh, "kình ngư" người Phú Yên nhận ra rằng: sứ mệnh của anh còn là trao đi các giá trị tích cực đến với cộng đồng. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Và đỉnh điểm là năm 2021, anh đứng ra thành lập một cơ sở trị liệu, nhận đào tạo nghề miễn phí, tạo thu nhập ổn định cho nhiều người khiếm thị khác.

Trên đường bơi, anh tổ chức nhiều lớp dạy bơi miễn phí nhằm trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em nhỏ, người khuyết tật. Lần lượt các năm 2024 và 2025, anh chinh phục các cự ly 10km rồi 21,1km ở giải bơi thiện nguyện Deadfish với mục đích duy nhất: gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những tấm huy chương mới nhất của vận động viên Huỳnh Ngọc Tiến. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Tỏa sáng Nghị lực Việt"

"Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ, giành hàng loạt thành tích, tham gia nhiều chương trình, dự án thiện nguyện không phải để chứng tỏ bản thân. Tôi tìm thấy hạnh phúc khi mình không còn là gánh nặng. Và hơn thế nữa, tôi sung sướng khi được đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội, cho những người không may mắn giống tôi", vận động viên Huỳnh Ngọc Tiến cho hay.

Ít người biết rằng, mặc dù cuộc sống đã ổn định nhưng anh vẫn thầm ấp ủ nhiều ước mơ. Hai trong số đó là xây dựng một hồ bơi, mở câu lạc bộ bơi miễn phí cho trẻ khiếm thị và được một lần nữa nhìn thấy ánh sáng để cống hiến trọn vẹn hơn cho cuộc đời.

"Kình ngư" Huỳnh Ngọc Tiến và bộ sưu tập huy chương của mình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã công bố danh sách 26 tấm gương thanh niên khuyết tật giành Giải thưởng "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026. Một trong số đó là vận động viên sinh năm 1996 Huỳnh Ngọc Tiến.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Giải thưởng năm nay được tích hợp chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực. Trong đó, tiêu biểu là chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”. Bốn dự án, ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được nhận hỗ trợ tiền mặt, hiện vật, công cụ sản xuất, được tư vấn chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng, kết nối đầu ra cho sản phẩm... với mức kinh phí 50 triệu đồng/dự án.

Trong khi đó, hoạt động "Sắc màu nghị lực" sẽ khắc họa, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương mặt "Tỏa sáng Nghị lực Việt" trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” sẽ đưa các bạn trẻ thiếu may mắn hòa mình vào không gian âm nhạc, nghệ thuật, từ đó tự tin khẳng định bản thân.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và TCP Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Mỗi tấm gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
BHXH Việt Nam thu hồi hơn 330 tỉ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng trong 8 tháng đầu năm
Đến hết tháng 8.2026, cơ quan BHXH đã thu hồi hơn 330 tỉ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động.
08/09/2026
48 năm ngày ấy, bây giờ
​​​​​​​Một tuần nay, tôi được thầy Khương Phú Hiệp, Trưởng Ban Liên lạc Trường Văn hóa Quân khu II tại tỉnh Tuyên Quang, mời lên dự Lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập trường. Lòng tôi bồi hồi, xúc động vô cùng khi nhớ về một ngôi trường đã lưu giữ trong tôi biết bao tình cảm thiêng liêng, cao quý.
07/09/2026
Giải đáp về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh
Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp một số phản ánh, kiến nghị về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.
07/09/2026
Tổ chức GNI hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn
Ngày 7-9, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Tài chính NongHyup (Hàn Quốc) tổ chức hoạt động tình nguyện tại thôn Văn Bảo, xã Sơn Thủy.
07/09/2026