Suối nguồn yêu thương

08:35, 17/10/2026

Có tình yêu thương không cần gọi tên, có hy sinh thầm lặng mà đôi khi đến trưởng thành con mới thấu hiểu. Đó chính là tình mẹ. Từ những năm tháng chắt chiu, nhọc nhằn nuôi con khôn lớn đến hành trình đồng hành cùng con giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, người mẹ luôn dành cho con tình yêu thương bền bỉ nhất, trao cho con điểm tựa để trưởng thành, sống tử tế, vững vàng trước những bão giông cuộc đời.

Những hy sinh cao cả

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Kim Phú 4, phường Minh Xuân, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã đang sống những năm tháng tuổi già bình yên bên người thân. Cuộc đời mẹ từng đi qua những lần tiễn biệt không gì bù đắp nổi. Ba lần tiễn con lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng khi hòa bình trở lại, chỉ một người con trở về. Hai người con khác đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, để lại trong lòng mẹ khoảng trống mà thời gian không thể lấp đầy. Nỗi đau của mẹ Giã cũng là nỗi đau của hàng triệu bà mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh. Tình mẹ trong những năm tháng ấy không chỉ dành cho con, mà lớn lao hơn chính là đức hy sinh vì Tổ quốc, là sức chịu đựng phi thường trước những điều nghiệt ngã nhất của số phận.

Em Dinh Thị Dàng, thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú được mẹ dậy sớm sửa soạn quần áo, sách vở đến trường. 
ảnh: Diệu Linh
Em Dinh Thị Dàng, thôn Lũng Táo, xã Lũng Cú được mẹ dậy sớm sửa soạn quần áo, sách vở đến trường. ảnh: Diệu Linh

Bước sang thời bình, hoàn cảnh sống đã thay đổi, nhưng trái tim người mẹ vẫn vẹn nguyên một nhịp đập. Sự hy sinh không còn là những cuộc chia ly mà chuyển hóa thành sự tận tụy chăm sóc, đồng hành, tạo mọi điều kiện để con được học tập, lập nghiệp và trưởng thành. Y học hiện đại từng chứng minh một thực tế kinh ngạc: Cơ thể con người chỉ chịu đựng tối đa 45 đơn vị đau, nhưng khi vượt cạn, người mẹ phải gánh chịu tới 57 đơn vị đau, tương đương cảm giác gãy 20 chiếc xương cùng một lúc. Theo số liệu từ World Population Review, trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có khoảng 3.840 trẻ em chào đời, đồng nghĩa với chừng ấy người mẹ sẵn sàng bước qua ranh giới sinh tử để giành lấy sự sống cho con. Nhưng cơn đau thể xác ấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình hy sinh lặng thầm và kéo dài suốt cả cuộc đời.

Từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, đón nhận giọt sữa ngọt ngào và lời ru à ơi tha thiết. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy con từng bước đi chập chững, từng lời nói bi bô, dạy con biết phân biệt đúng sai, phải trái. Sự hy sinh của mẹ không chỉ là chăm sóc con về thể chất, sâu xa hơn, đó là quá trình bền bỉ vun đắp nhân cách, trao cho con nền tảng để biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm.

Trong tác phẩm Nghề thầy, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy cũng từng khẳng định: “Phúc đức tại mẫu là phải lắm. Lấy máu mình, rồi lấy sữa mình nuôi con, tình mẹ con là tình trong sạch, đẹp đẽ nhất”. Không có người mẹ nào hoàn hảo, cũng chẳng có một công thức chung cho mọi đứa trẻ. Nhưng tình thương, khi đi cùng sự kiên nhẫn và trách nhiệm, luôn là điểm tựa đầu tiên để con lớn lên.

Áp lực trong nhịp sống hiện đại

Hiện nay, phụ nữ chiếm 47,5% lực lượng lao động của tỉnh, toàn tỉnh có 1.111 doanh nghiệp do nữ làm chủ; 59 hợp tác xã do nữ tham gia quản lý có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 39,8%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh chiếm 25%; cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và phối hợp quản lý chiếm 39,86%. Đằng sau những vai trò ấy là áp lực không dễ gọi tên khi thời gian hạn hẹp, công việc bận rộn, kỳ vọng xã hội và nỗi lo dạy con trưởng thành.

Chị Nguyễn Thị Lan, xã Hàm Yên, đang công tác tại phường Minh Xuân. Mỗi sáng, chị đều rời nhà từ khi đứa con nhỏ còn chưa thức giấc, có ngày công việc nhiều, chị về muộn sau khi con đã đi ngủ. Mọi công việc chăm sóc con, đưa đón con đến trường đều nhờ ông bà nội. Chị Lan tâm sự: “Nhà cách cơ quan gần 50 km, tôi thường xuyên đi làm sớm, nhiều đêm lặng lẽ ngồi nhìn con ngủ, thương các con nên tôi luôn cố gắng dung hòa công việc và gia đình để có thời gian dành cho con nhiều hơn”.

Chị Vi Thanh Quế, xã Yên Minh luôn nói lời yêu thương mỗi sáng con đến trường.
Chị Vi Thanh Quế, xã Yên Minh luôn nói lời yêu thương mỗi sáng con đến trường.

Trong khi người mẹ chịu áp lực “2 vai”, vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà thì tuổi thơ của trẻ đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số. Chính nhịp sống gấp gáp, áp lực công việc và sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra những khoảng trống vô hình trong nhiều mái nhà. Những suất ăn nhanh dần thay thế bữa cơm mẹ nấu, tiếng cười nói trẻ thơ bị thay thế bởi ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị điện tử.

Theo khảo sát của UNICEF, 89% trẻ em 12-17 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Thống kê từ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cảnh báo có tới 7% bà mẹ không có thời gian dành cho con. Sự thiếu vắng cha mẹ khiến trẻ vị thành niên rơi vào cô đơn, dần xa cách gia đình và tìm đến thế giới ảo như một nơi trút tâm sự. Trên các diễn đàn tâm lý, không ít tiếng thở dài cay đắng của con trẻ vang lên. Điều các em cần không phải là tiền tiêu vặt hay quà cáp xa xỉ, mà là một bữa cơm có mẹ ngồi bên, một lời an ủi khi bị điểm kém, hay đơn giản là được mẹ ôm vào lòng.

Bên cạnh đó, tình yêu của mẹ đôi khi bị lệch hướng bởi sự bao bọc quá đà hoặc kỳ vọng quá cao. Việc ép con học tập quá sức, so sánh con với con nhà người ta vô tình đẩy trẻ vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Khi vai trò nâng đỡ tinh thần của người mẹ bị bỏ ngỏ hay thực hiện sai cách, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng bị đẩy ra xa.

Điểm tựa của con

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh về vai trò của người phụ nữ: “Điều thiêng liêng nhất, cốt lõi nhất, chính là thiên chức làm bà, làm mẹ, làm vợ, đó không chỉ là vai trò gia đình, đó là nền tảng đạo lý, là trường học đầu tiên về nhân cách”. Khi xã hội chuyển động nhanh, người mẹ cũng cần học hỏi, cập nhật kiến thức và điều chỉnh cách nuôi dạy con. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền đời, mẹ cần hiểu đặc điểm tâm lý từng lứa tuổi, biết lắng nghe, nhận diện những dấu hiệu bất thường và đồng hành cùng con.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Âu Thị Mai động viên và nhận làm “Mẹ đỡ đầu” em Đặng Quốc Việt học sinh lớp 6, Trường THCS bán trú, Trung học cơ sở Yên Lâm, xã Yên Phú.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Âu Thị Mai động viên và nhận làm “Mẹ đỡ đầu” em Đặng Quốc Việt học sinh lớp 6, Trường THCS bán trú, Trung học cơ sở Yên Lâm, xã Yên Phú.

Tại xã Tân An, Hội LHPN xã đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia khóa học trực tuyến “Làm cha mẹ”. Thông qua hoạt động này, phụ nữ được tiếp cận kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, hàng trăm mô hình, câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc” lan tỏa rộng khắp, giúp chị em phụ nữ trao đổi kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phương pháp giáo dục con hiện đại, đồng thời sẻ chia áp lực và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc trong hành trình nuôi dạy con. Đặc biệt hơn, các cấp Hội trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 569 trẻ mồ côi với tổng kinh phí vận động, hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng. Các mẹ đỡ đầu không chỉ hỗ trợ về kinh phí mà còn quan tâm, động viên, tặng đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, đồng hành với các con trong học tập và cuộc sống.

Để dung hòa giữa công việc và gia đình, phụ nữ hiện đại cần học nghệ thuật hiện diện. Nếu không có nhiều thời gian, hãy dành thời gian "chất lượng" bên con. Chỉ cần 10 phút đọc sách, 15 phút trò chuyện mỗi tối, tắt điện thoại để thực sự lắng nghe và thấu hiểu, đồng hành cùng con. Bởi sau cùng, điều một người mẹ mong mỏi không phải con luôn đứng đầu lớp hay trở thành người nổi bật nhất. Đó là con biết sống tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương và đủ bản lĩnh vượt qua những va vấp của cuộc đời. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, rời vòng tay mẹ để đi về phía chân trời riêng. Nhưng những gì mẹ trao gửi vẫn âm thầm theo con qua năm tháng.

Tình mẹ, với tất cả sự dịu dàng và mãnh liệt, sẽ mãi là suối nguồn nâng đỡ tâm hồn, giữ gìn nếp nhà và nối dài những giá trị nhân văn cao đẹp qua muôn thế hệ. Bởi thế, “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?".

TUỆ AN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
482 học sinh được tuyên truyền pháp luật thông qua Phiên tòa giả định
Chiều 16-10, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên, Sở Tư pháp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.
16/10/2026
Gần 1.000 người dân xã Lũng Cú được khám và cấp thuốc miễn phí
Từ ngày 13 đến ngày 15-10, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã phối hợp với Trạm Y tế xã Lũng Cú tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
16/10/2026
“Dám nghĩ, dám làm” tạo sức bật ở cơ sở
Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung đang được cụ thể hóa bằng những công trình dân sinh và mô hình phát triển kinh tế tại cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền chủ động tìm hướng đi, quyết liệt tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả công việc và lợi ích của Nhân dân làm thước đo, những khó khăn, điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, tạo động lực phát triển từ cơ sở.
16/10/2026
Ứng dụng công nghệ trong truyền thông tại cơ sở
Hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai, ứng dụng công nghệ số, phát triển nội dung đa phương tiện trên các nền tảng và truyền thanh thông minh. Từ đó hướng nâng cao hiệu quả truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng địa bàn dân cư, đồng thời xây dựng hệ thống thông tin cơ sở đồng bộ, hiệu quả.
16/10/2026