Kỳ vọng của giới trẻ trong năm 2008

09:33, 04/01/2008

Đón năm mới, nhiều bạn trẻ mang theo dự định, kỳ vọng mới, từ kết quả học tập tốt, thăng tiến nghề nghiệp đến hoài bão cống hiến nhiều hơn cho hoạt động xã hội và làm rạng danh đất nước. "Hãy tin tưởng và cho chúng tôi bệ phóng" là thông điệp của họ năm 2008.


Đây là một số ý kiến của một số bạn trẻ tại Hà Nội và TP HCM.

Nguyễn Hà Thảo Chi, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội nhân văn TP HCM, giải thưởng Sao tháng giêng Hội Liên hiệp thanh niên: Giới trẻ sẵn sàng cống hiến khi có bệ phóng. 

Tôi chào đón năm 2008 với nhiều kỳ vọng, đây là năm sẽ ghi dấu ấn những bước đi đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp ĐH. Chúng tôi mong muốn có công việc phù hợp sau khi ra trường, có cơ hội đóng góp cho đất nước. Cá nhân tôi dự định sẽ quay về làm việc tại thành phố quê hương Đà Nẵng.

Trí thức trẻ nhìn thấy rất rõ sự phát triển của đất nước sau hơn một năm chính thức gia nhập WTO trên mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó mới chỉ là những cơ hội tiềm ẩn, sự phát triển của đất nước còn cả một quãng đường rất dài phía trước. Giới trẻ mong được người lớn tin tưởng giao cho những công việc, trọng trách lớn. Chúng tôi có chuyên môn, kiến thức, có bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến khi có "bệ phóng".

2007 cũng là năm xảy ra nhiều vụ scandal trong giới trẻ khiến người lớn hoài nghi về lối sống, lý tưởng của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chỉ một số ít bạn trẻ đang bị lệch lạc trong nhận thức về giá trị sống. Xin đừng mất niềm tin đối với thế hệ trẻ.

Bloger Lê Xuân Khoa: Ra khỏi thế giới ảo để cống hiến nhiều cho xã hội.

Blog Demento® của mình có lượng truy cập thứ 6 trong các blog Yahoo Việt Nam (đến hết năm 2007) và là một trong 10 blog Việt Nam được Yahoo Châu Á quan tâm đặc biệt.

Năm 2007, mình tự hào được góp một phần công sức vào việc thúc đẩy tiến trình phát triển trào lưu blog tại Việt Nam.

Từ môi trường của những cá nhân đơn lẻ, blog đã trở thành nơi gắn kết nhiều cá nhân thành những cộng đồng mang tầm vóc mới. Các blogger đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội như Vòng xe tuổi trẻ, Trung thu văn hoá Việt - Hàn, Tấm lòng gửi Cần Thơ…

Năm 2008, mình sẽ nỗ lực phát triển trào lưu này ở Việt Nam để các blogger tiếp tục bước ra khỏi “thế giới ảo” cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.

Phan Vũ An - sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM, thành viên đội rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại Việt Nam: Sinh viên đang nỗ lực xây dựng thương hiệu trẻ.

Theo tôi cảm nhận, giới trẻ đang ngày càng nhận thức sâu sắc về giá trị cá nhân, nhưng ý thức con người xã hội trong họ cũng rất tốt. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng "thương hiệu trẻ" cho thế hệ mình, nên rất cần những môi trường làm việc phù hợp, có điều kiện thể hiện và khẳng định bản thân.

Tôi là sinh viên năm cuối và đang làm việc cho tập đoàn P&G, nên kỳ vọng rất nhiều trong năm tới. Tôi hy vọng mình sẽ có những thăng tiến nghề nghiệp nhanh nhất trong năm 2008. Tôi quan niệm, hiệu quả công việc của mỗi bạn trẻ chính là những đóng góp thiết thực, cụ thể nhất cho đất nước.  

Diệp Chi, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên tuyền Hà Nội: Tiếp tục rong ruổi cùng sinh viên với "Rung chuông vàng".

2007 là một năm đáng nhớ đối với tôi. Đúng thời điểm này năm ngoái, các game show trên truyền hình chỉ là cuộc dạo chơi thú vị. Đến nay, tôi đã khám phá được thêm một “tình yêu” lớn và phần nào đã xác định được hướng đi cho tương lai. Công việc MC chương trình truyền hình rất thú vị nhưng cũng nhiều áp lực.

2008 là năm bước ngoặt với cá nhân tôi. Tháng 6, tôi sẽ tốt nghiệp đại học, vì vậy mục tiêu lớn nhất đến thời điểm hiện tại là nhận được tấm bằng giỏi. Chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục rong ruổi cùng các bạn sinh viên khắp mọi miền với chương trình "Rung chuông vàng".

Nguyễn Thu Hà, sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội: Tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm về chứng khoán.

Sau cuộc thi Hoa hậu năm 2006, lọt vào top 17 người đẹp nhất miền Bắc, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Năm 2007, tôi đã được một số đạo diễn tin tưởng giao vai diễn, hy vọng năm mới, sự nghiệp điện ảnh của cá nhân tôi sẽ mở rộng hơn nữa.

Với vai trò MC chương trình "Chat với 8X" của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, mỗi tuần được giao lưu với một nhân vật 8X sớm thành đạt tôi cảm thấy bản thân còn kém, cần phải cố gắng nhiều hơn.

Năm 2008, tôi và các bạn trong CLB của trường ĐH Ngoại thương sẽ tổ chức nhiều hoạt động để những bạn trẻ yêu thích tài chính, chứng khoán tham gia, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.


VTC.VN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chiến lược phát triển thanh niên VN đến 2010: Nhiều nơi thờ ơ
Sau hơn bốn năm rưỡi chiến lược phát triển thanh niên (TN) VN đến 2010 được Thủ tướng phê duyệt (4-2003), đến nay mới chỉ có 46 đơn vị (44 tỉnh, thành phố và hai bộ) có các hình thức khác nhau triển khai thực hiện.
30/12/2007
Những mối tình từ một con tàu
Trong suốt 34 năm, con tàu Nippon Maru gắn liền với chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) đã se duyên cho biết bao đôi lứa... Cha, mẹ, con và SSEAYP
28/12/2007
Việc làm cho thanh niên: "Quả bóng đang nằm trong tay Đoàn"
"Quả bóng đang nằm trong tay Đoàn Thanh niên, các bạn tổ chức chơi tốt thì sẽ có kết quả". Đối thoại với các thủ lĩnh thanh niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc chiều 20/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng ở thế hệ trẻ, đồng thời giao cho họ nhiệm vụ tiên phong trong quá trình hội nhập hiện nay: Phát triển nền kinh tế tri thức.
21/12/2007
Không nên nâng tuổi Đoàn
"Đảng đang kêu gọi trẻ hóa cán bộ đoàn mà trong điều lệ lại tăng tuổi Đoàn lên thì mâu thuẫn quá. Hơn nữa, điều kiện sống bây giờ đã được nâng cao, quá trình hoàn thiện nhân cách của các em sớm hơn ngày xưa thì tại sao lại nâng tuổi Đoàn lên?”.
20/12/2007