Người dân hoảng loạn vì bò tấn công
HGĐT - Vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 7.12, trên đoạn đường theo quốc lộ 4C thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Lũng Phìn (Đồng Văn) và xã Sủng Máng (Mèo Vạc) đã xảy ra vụ việc hiếm có từ trước tới nay.
Hiện trường chiếc xe máy bị con bò hất tung.
Tại phiên chợ Lũng Phìn, một con bò sau khi được vận chuyển lên ô tô của một thương lái đã bất ngờ lồng lộn làm đứt dây buộc và chạy điên loạn trên đường quốc lộ. Sau khi được người dân hô hoán truy bắt, con bò đã di chuyển khoảng 3km theo hướng Lũng Phìn đi thị trấn Mèo Vạc. Trên đường đi nó đã bất ngờ tấn công người đi đường và xe máy di chuyển theo chiều ngược lại. Con bò đã húc vào ông Phàn Dào Tòng (xóm Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng) khiến người này bị ngất tại chỗ và đã được đưa đi cấp cứu. Tiếp đó nó đã húc đổ vài xe máy dựng bên đường sau khi các chủ xe này đã kịp tháo chạy.
Con bò “điên loạn” đang được người dân truy bắt.
Theo thông tin từ phía người dân, con bò này được ông Dinh Chứ Dình ở xã Phố Cáo (Đồng Văn) mua lại của một nông dân với số tiền trên 20 triệu đồng. Rất may, trên đường bị đuổi quay trở lại chợ Lũng Phìn, con bò đã được người dân kịp thời đuổi vào khu vực an toàn và phải chờ đến khoảng gần 14 giờ cùng ngày, khi đã thấm mệt thì con bò mới được bắt giữ an toàn.
Ý kiến bạn đọc