Tự hào tuổi trẻ nơi địa đầu Tổ quốc
HGĐT- Vui, hồi hộp xen lẫn chút lo lắng! Đó là những cảm xúc rất chân thật thể hiện qua khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của mỗi tân binh mà chúng tôi thoáng ghi được trong Ngày hội tòng quân. 350 người con ưu tú của tỉnh đã lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tin mãnh liệt, niềm tự hào củatuổi trẻ nơi địa đầu Tổ quốc được đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Bà tiễn cháu về đơn vị.Ảnh: THIÊN THANH
Ngay từ sáng sớm, trên khắp nẻo đường dẫn về trung tâm các huyện Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên và Bắc Mê, từng dòng người nô nức đến sân vận động trung tâm dự Ngày hội tòng quân, tiễn con em lên đường nhập ngũ. Hoà cùng dòng người đưa tiễn tân binh, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh xúc động trước giờ lên đường: Một chàng tân binh khoác trên mình bộ quân phục rắn rỏi, chiếc balô nằm gọn trên lưng, hôn vội lên má cậu con trai để trở về hàng quân; một cô gái trẻ trao vội chiếc khăn vào tay chàng tân binh; một người bố nắm chặt tay cậu con trai trước lúc lên đường... Tất cả toát lên niềm tin, niềm tự hào của những người con nơi địa đầu Tổ quốc được đem sức trẻ, nhiệt huyết thực hiện nghĩa vụ công dân.
Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, đợt giao quân lần này, huyện Hoàng Su Phì có 70 công dân ưu tú. Những người con đến từ quê hương của ruộng bậc thang đẹp ngút ngàn, sẽ đầu quân tại Sư đoàn 316 - Quân khu II, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong số đó, có 3 đảng viên trẻ, 2 người viết đơn tình nguyện. Tâm sự với chúng tôi, tân binh Thèn Văn Đông, xã Bản Phùng, không giấu nổi niềm vui: Cuối năm qua, em vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, giờ đây lại thêm niềm tự hào trở thành quân nhân Sư đoàn 316 Anh hùng. Những ngày tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp em có thêm nghị lực, phẩm chất để trở thành đảng viên tốt. Tạm xa mảnh đất Bản Phùng, em sẽ giới thiệu với đồng đội vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, tích cực phấn đấu sao cho xứng với truyền thống quê hương cách mạng, với các thế hệ cha anh.
Còn tân binh Lù Seo Sanh, khi nhập ngũ lại có nhiều hy vọng. Tốt nghiệp THPT, Sanh tình nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội. Khoác trên mình bộ quân phục thơm mùi vải, chiếc balô nặng tư trang và quà của người thân, Sanh tâm sự: Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua từng trang sử, em đã tự hào về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương Hoàng Su Phì nói riêng và mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang nói chung. Để có cuộc sống ấm no như hôm nay, cha ông ta đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu, sự mất mát, hy sinh quá lớn. Càng hiểu, em càng thấy yêu quê hương, đất nước và càng hun đúc quyết tâm phấn đấu trở thành “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Môi trường quân ngũ sẽ là trường học, trường đời quan trọng, giúp em trưởng thành hơn.
Trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, ngay từ sáng sớm, sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc đã rộn rã cờ, hoa và dòng người đưa tiễn tân binh. Ông Và Séo Pó, xã Giàng Chu Phìn, bố của tân binh Và Mí Sách, xúc động: Thằng Sách nhà tôi từ bé đến giờ chỉ quẩn quanh với thôn bản, núi rừng, chưa một lần xa nhà, xa người thân. Năm nay nó 23 tuổi, có vợ và 2 con nhỏ. Nó được gọi khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Hôm nay nó lên đường, cả nhà thương thằng Sách xa vợ, xa con, xa người thân; thương các cháu còn nhỏ xa bố nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào. Đêm qua, cả nhà không ngủ, ai cũng thao thức mong trời nhanh sáng để về trung tâm huyện tiễn nó lên đường về đơn vị.
Không chỉ ông Vàng Séo Pó, còn rất nhiều phụ huynh, người thân các tân binh có mặt trong buổi Lễ đều rất vui và tự hào vì có con em nhập ngũ đợt này. Trước giờ phút chia tay, ai cũng động viên con em mình tích cực rèn luyện, học tập để trở thành chiến sỹ tốt, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ xây dựng quê hương. 50 tân binh với tuổi đời còn rất trẻ nhưng khi khoác trên mình bộ quân phục màu xanh nhìn chững trạc, trưởng thành hơn. Tân binh Phạm Quốc Kim cho biết: Vào Quân đội là mơ ước của em và cả gia đình. Năm ngoái, học xong lớp 12 em đã nộp hồ sơ thi vào Trường Sỹ quan Lục quân I nhưng không đậu. Với quyết tâm vào Quân đội để rèn luyện, em đã đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Em quyết tâm rèn luyện thật tốt để trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Được phân về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng là niềm mong ước của em; sinh ra, lớn lên ở đây, em muốn góp sức mình bảo vệ biên cương.
Hoà chung niềm vui Ngày hội tòng quân, 50 tân binh huyện Bắc Mê trong bộ quân phục mới, đã sẵn sàng cho giây phút lên đường. Phía sau những gương mặt rạng ngời, đại diện cho tuổi trẻ Bắc Mê tiếp nối truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tôi nhận ra cả những ánh mắt lưu luyến, kiếm tìm dội lại phía cuối sân, nơi người thân của họ đang gửi trọn niềm tin yêu. Và trong dòng người phía cuối hàng quân, một người đàn ông đang lau vội giọt nước mắt - ông là Nguyễn Chí Thức, bố của tân Binh Nguyễn Văn Chiến (xã Lạc Nông). Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, ông chia sẻ: Thằng Chiến từ nhỏ chưa đi đâu xa nhà, nó hiền lắm. Giờ về môi trường huấn luyện và học tập mới, tôi lo con sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi thấy Chiến chững chạc trong bộ quân phục xanh màu lá, tôi thấy ấm cái bụng vì con mình đã trưởng thành hơn. Tân binh Lý Văn Họp, xã Đườngm thì bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm: “Từ lâu, tôi đã mơ ước được đứng trong hàng ngũ Quân đội, nay thành sự thật. Tôi và gia đình rất vinh dự và tự hào. Tôi quyết tâm huấn luyện giỏi, hoàn thành mọi nhiệm vụ, trở thành quân nhân ưu tú, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, quê hương”.
350 người con ưu tú của mảnh đất địa đầu Tổ quốc đã lên đường, đầu quân tại Sư đoàn 316, Lữ đoàn 168 - Quân khu II và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Họ đang và sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, viết tiếp những trang sử vàng, tô thắm thêm truyền thống Quân đội nhân dân Việt
Ý kiến bạn đọc