Đầu làng - cuối phố: Hai bên đều... rút kinh nghiệm
HGĐT - “Bố ơi, hôm nay cô giáo bẻ răng con”, câu nói của bé Tùng, cậu con trai 4 tuổi khiến anh M. nổi giận. Bấy lâu nay, Đài, Báo đưa tin không ít vụ cô giáo hành trẻ, giờ lại đến con mình (!?).
Nghĩ vậy, hôm sau M. đưa con đến trường mầm non Hoa Lúa, đến chính quyền xã N. làm um lên rồi dọa và đòi cô giáo T. phải ký nhận vào biên bản rằng cô bẻ... răng bé Tùng. Xã N. và trường Hoa Lúa phải vào cuộc để làm rõ liệu có việc cô giáo bẻ răng bé Tùng không?. Làm lên rồi lại làm xuống, cô T. và một số đồng nghiệp chứng kiến cũng chỉ biết nhận lỗi vì bé Tùng là học sinh cá biệt, nghịch ngợm quá, các cô uốn nắn mãi không được, đành phải nói dối là sẽ... bẻ răng để “dọa” cho cháu ngoan hơn thôi. Nhưng khi về nhà, nghe bé Tùng nói chưa rõ, gia đình lại tưởng con mình bị cô giáo... bẻ răng thật. Cơn nóng đi qua, cái giận của phụ huynh đã nguội, 2 bên gia đình, nhà trường đã hóa giải chuyện “bẻ răng” bé Tùng. Xã N. và trường Mầm non Hoa Lúa được một phen mệt nhoài chỉ vì câu nói đùa của cô giáo và sự nóng giận của gia đình bé Tùng khi vội vàng tin lời con trẻ. Sáng hôm sau, anh M. đưa bé Tùng đến lớp rồi ngại ngùng nói, giá như không có những việc ấy cô nhỉ...! Ôm bé Tùng vào lòng, cô T. cũng nhẹ nhàng nói, em cũng thấy mình cần phải rút kinh nghiệm qua chuyện vừa rồi anh ạ.
TOAN SẮCK
Ý kiến bạn đọc