Phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững biên cương
Những năm qua, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các xã biên giới đã cùng với Nhân dân phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
![]() |
Cán bộ Đồn Biên phòng Phố Bảng tuyên truyền pháp luật cho người dân. |
Lá chắn trên biên giới
Xác định biên giới quốc gia là “phên dậu” của Tổ quốc, lực lượng công an, quân sự, nòng cốt là bộ đội biên phòng (BĐBP) đã và đang phối hợp chặt chẽ, tạo thành “lá chắn” bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên cương.
Tại xã biên giới Sà Phìn, xác định rõ trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy qua biên giới, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do... Thời gian qua, Công an xã đã triển khai hiệu quả các mô hình tự quản an ninh trật tự (ANTT). Hiện, xã có 45 tổ ANTT tại 45 thôn như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”, “Bản làng bình yên”… Đồng thời, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép.
Trung tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Công an xã Sà Phìn cho biết: thời gian qua, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân, đặc biệt là tại khu vực biên giới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia; các quy định của pháp luật về cư trú, di cư, xuất, nhập cảnh, phòng chống ma túy tại các thôn, phiên chợ, thông qua hệ thống loa phát thanh, pano, áp phích, mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị Nhân dân, văn nghệ quần chúng để Nhân dân nắm bắt được; qua đó tạo sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ.
Thế trận lòng dân vững chắc
Trong hành trình bảo vệ biên cương, Nhân dân vùng biên giới chính là chủ thể quan trọng. Đặc biệt, những mô hình như “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ an ninh trật tự” trở thành điểm sáng đã khẳng định vai trò nòng cốt của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, bảo vệ biên giới.
Những năm qua, công việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới trên mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín. Từ nguồn tin của Nhân dân, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Ông Sùng Chúng Nô, thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn, mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc trên địa bàn. Ông Nô chia sẻ: “Tôi dùng chính sự hiểu biết của mình về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự uy tín trong cộng đồng, để trực tiếp tuyên truyền, vận động con cháu và người dân trong thôn cùng tham gia”.
Sức mạnh tổng hợp
Tại xã Lũng Cú, trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới được 1.025 buổi với 12.350 lượt cán bộ, người dân tham gia; phát quang đường tuần tra biên giới 55 lần với 269 ngày công. Đồng thời, quần chúng Nhân dân cung cấp 3.000 tin báo có giá trị về tình hình ANTT cơ sở. Nhờ đó, các lực lượng chức năng đã nghiên cứu, khám phá, điều tra thành công nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia. Ngoài ra, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi, gắn kết Nhân dân với công an, quân sự, BĐBP.
Bảo vệ biên cương Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm riêng của một lực lượng mà là sự nghiệp chung, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, BĐBP và Nhân dân vùng biên đã tạo nên thế trận vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đến nay, “thế trận lòng Dân” vững chắc được hình thành, không chỉ tạo lá chắn an ninh - quốc phòng mà còn xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: My Ly
Ý kiến bạn đọc