Giữ mùa xuân biên cương

06:02, 16/02/2026

Khi mai, đào rực rỡ gọi xuân về, nhà nhà sum vầy mừng năm mới, những người lính mang quân hàm xanh vẫn kiên trung nơi tuyến đầu Tổ quốc. Vượt lên nỗi nhớ nhà, họ không chỉ là “lá chắn thép” vững vàng nơi phên dậu quốc gia mà còn là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, dệt nên những mùa xuân yên bình, hạnh phúc trên dải đất biên cương.

Xuân trọn vẹn trên từng mốc giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đang quản lý, bảo vệ hơn 277 km đường biên giới, 442 cột mốc quốc giới, trải dài qua 17 xã, 122 thôn, bản giáp biên; kiểm soát cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, 3 cặp cửa khẩu phụ và 11 lối mở, đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tết đến, xuân về là thời điểm nhà nhà quây quần đón Tết, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, đây lại là cao điểm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên của Tổ quốc. 12 đồn Biên phòng luôn trong trạng thái căng mình tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, biến mỗi đường mòn, lối mở thành phòng tuyến bất khả xâm phạm trước các hoạt động tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng 
Xín Cái tuần tra đường biên
 trong ngày  đầu  Xuân.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra đường biên trong ngày đầu Xuân.

Với 41 km đường biên giới, Sơn Vĩ trở thành xã có đường biên dài nhất tỉnh; đồng thời là địa phương duy nhất của cả nước tiếp giáp với cả 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc). Nơi đây là “cửa ngõ” biên cương nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm xuyên biên giới.

Những ngày Tết, khi sương muối phủ trắng rừng, có thời điểm nhiệt độ xuống đến âm 2 độ C, nhưng không ngăn được bước chân tuần tra của người lính biên phòng. Hành trình 12 km từ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ ngược lên cột mốc 510 không chỉ được đo bằng độ dài địa lý, mà là một cuộc “thử lửa” giữa sức người nhỏ bé và sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Trung tá Phạm Trần Duy chia sẻ: “Để tuần tra mốc 510, chúng tôi thực hiện trong gần 10 giờ đồng hồ, chủ yếu đi bộ. Trên hành trình ấy phải chinh phục độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, vượt qua những nương đá tai mèo sắc lẹm như dao dựng thành lũy, dốc trơn trượt và cái lạnh thấu xương ngày mưa gió. Chưa kể những chuyến tuần tra đêm còn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ rắn độc, thú dữ, hay những cuộc chạm trán căng thẳng với tội phạm vượt biên trái phép”.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, hay bất kỳ Đồn Biên phòng nào trên dải đất cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, khái niệm vui Tết không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi hay hưởng thụ mà được định nghĩa bằng sự bình yên của bản làng. Họ chấp nhận chọn sương gió làm bạn, lấy hiểm nguy làm thước đo lòng trung thành, để mùa Xuân thực sự trọn vẹn trong mỗi nếp nhà nơi hậu phương.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng 
quây quần 
gói bánh chưng, giữ Tết ấm 
giữa vùng
 biên cương.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng quây quần gói bánh chưng, giữ Tết ấm giữa vùng biên cương.

Mang xuân yêu thương về miền biên viễn

Nếu trên những cung đường tuần tra, người lính Biên phòng hiện lên với vẻ đẹp can trường, gai góc như đá núi thì khi trở về với đơn vị, bản làng, họ lại mang cốt cách dung dị, ấm áp theo đúng tinh thần: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: “Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám chốt, Ban Chỉ huy đơn vị đã chủ động vun vén một cái Tết đủ đầy từ chính thành quả tăng gia sản xuất. Những mâm cơm đượm hương vị cổ truyền với bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành... không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn là hơi ấm gia đình, giúp người lính tạm gác lại nỗi nhớ hậu phương, giữ vững tâm trong, trí sáng để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng”.

Trung úy Lê Văn Thành không giấu được niềm xúc động khi lần đầu đón Tết tại đơn vị: “Cầm chiếc bánh chưng vuông vức do chính tay mình và đồng đội gói, tôi ngỡ như được sống giữa không khí gia đình. Hương vị Tết cổ truyền ngay tại đơn vị đã lấp đầy khoảng trống nhớ nhà, giúp tôi thấm thía hơn hai tiếng đồng chí. Đây chính là điểm tựa để tôi gác lại niềm riêng, vững tâm cùng anh em giữ trọn bình yên nơi biên cương Tổ quốc”.

Ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trở nên sôi động với màn thi kéo co, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.
Ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trở nên sôi động với màn thi kéo co, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Không chỉ giữ ấm bếp lửa đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh còn thổi bùng ngọn lửa yêu thương qua chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, bằng những việc làm thiết thực nhất: Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới. Xúc động hơn cả là hình ảnh những cô cậu học trò nghèo được viết tiếp ước mơ con chữ nhờ chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” hay niềm hạnh phúc an cư trong những “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

Với ông Thò Mí Nô, thôn Lẻo Chá Phìn B (xã Sơn Vĩ), mùa Xuân này đến sớm và ấm áp hơn tất cả những mùa Xuân ông từng đi qua trong gần 80 năm cuộc đời. Bởi Tết này, ông được đón giao thừa trong ngôi nhà mới khang trang - món quà nghĩa tình từ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và các nhà hảo tâm. Trong ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, cầm tấm biển trao nhà trên tay, ông Nô không giấu được sự xúc động: “Cả đời người sống trên đá, đến giờ tôi mới có nhà đẹp để ở. Các chú bộ đội Biên phòng, nhà hảo tâm không chỉ cho tiền, cho quà Tết mà còn giúp tôi xây từng viên gạch. Tôi vui lắm, cái ơn này tôi mang theo suốt đời”.

Với người lính quân hàm xanh, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã vượt lên khuôn khổ của một phong trào để trở thành lời hứa thiêng liêng: Chăm lo cho dân như chăm lo cho người thân. Những nghĩa cử cao đẹp ấy tựa như than hồng xua tan sương giá, sưởi ấm cả một vùng biên viễn, xây đắp nên “lũy thép lòng dân”. Và như thế, phía sau sự bình yên của Tổ quốc mãi mãi là bóng dáng kiên trung của người lính biên phòng - những “cột mốc sống” trấn giữ hồn thiêng sông núi, để mùa Xuân thực sự trọn vẹn trong mỗi nếp nhà.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhanh chóng cứu nạn tài xế mắc kẹt trong xe tải bị lật
Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn lái xe mắc kẹt khi xe tải bị lật cạnh bờ suối tại xã Thái Bình.
31/01/2026
Thiết lập “lá chắn” an toàn cho dữ liệu cá nhân
Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15) chính thức có hiệu lực, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của công dân trên không gian mạng. Tại Tuyên Quang, việc chủ động thực thi Luật không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng chính quyền số, xã hội số an toàn.
30/01/2026
Đưa bộ đội chính quy về cơ sở
Tuyên Quang là tỉnh miền núi có địa bàn rộng với nhiều xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Để khắc phục các hạn chế, việc đưa bộ đội chính quy về xã, phường là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kịp thời, hiệu quả.
30/01/2026