Minh Hằng là một liên đội trưởng tài năng với rất nhiều thành tích đáng tự hào trong học tập và rèn luyện. Em yêu thích môn Lịch sử từ nhỏ qua những câu chuyện mà cha mẹ, thầy cô đã kể và truyền đạt. Khi được biết thông tin về cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi em đã tham gia và vận động các bạn trong lớp, trong trường hưởng ứng cuộc thi.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái trao giải Nhất cho em Hoàng Minh Hằng.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Hồng Thái chia sẻ đầy tự hào về cô học trò nhỏ của mình: “Hiếm có bạn học sinh nào lại có tình yêu sâu sắc đối với lịch sử như Minh Hằng, chính vì vậy, là một người giáo viên tôi đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em hoàn thiện bài thi của mình. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, có ảnh minh họa và mô hình. Đây là tổ hợp với nhiều nội dung và công việc khác nhau, tôi đã cùng em nghiên cứu cách thức thể hiện trình bày sao cho phù hợp, luôn động viên em cố gắng, làm thật tốt trong khả năng của mình. Đặc biệt, Hằng cũng nhận được sự ủng hộ của bố mẹ để đi thực tế trong quá trình làm bài dự thi. Khi biết em đoạt giải Nhất, tôi cũng như các bạn học sinh, thầy cô trong trường rất vui và tự hào, Minh Hằng đã khẳng định được tình yêu của bản thân với những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước”.
Minh Hằng học tập lịch sử cùng các bạn.
Tham gia cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”, Minh Hằng giới thiệu câu chuyện “Dưới gốc cây đa Tân Trào” với mong muốn tôn vinh công lao của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là thời gian Người cùng Trung ương Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Tân Trào – Tuyên Quang; giúp các bạn học sinh hiểu hơn về những dấu ấn lịch sử quan trọng, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
Bài dự thi "Nhà sử học nhỏ tuổi" của Minh Hằng.
Câu chuyện “Dưới gốc cây đa Tân Trào” đã tái hiện lại không khí sôi nổi của Quốc dân Đại hội Tân Trào năm 1945 tại quê hương Tân Trào - Tuyên Quang. Qua từng dòng chữ, hình ảnh núi rừng Tân Trào, đoàn đại biểu đi dự Đại hội, các nhân vật lịch sử như nhà cách mạng và nhà hoạt động văn hóa xã hội Hoàng Đạo Thúy, anh hùng Nguyễn Tài hiện lên rõ nét khiến em cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động.
Theo Minh Hằng, câu chuyện “Dưới gốc cây đa Tân Trào” thực sự là một mảnh ghép lịch sử đầy ý nghĩa. Trang truyện khép lại cũng là lúc em cùng gia đình bắt đầu hành trình đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào để một lần nữa khẳng định niềm tự hào, kính yêu với Bác Hồ và những trang vàng của lịch sử quê hương. Bố mẹ em đã đồng hành và hướng dẫn để em có một ngày khám phá, tìm hiểu lịch sử đầy bổ ích.
Minh Hằng được bố mẹ đưa đi tham quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Khi bước chân vào không gian khu di tích, trong tim em trào dâng niềm cảm phục và biết ơn Bác Hồ kính yêu, cùng với đó là niềm tự hào về nơi đây là quê hương cách mạng - Thủ đô kháng chiến.
Dưới mái đình Hồng Thái và bóng đa Tân Trào, em đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, là học sinh tiểu học, em và các bạn cần đọc thêm nhiều sách, truyện và cùng chia sẻ, lan tỏa ý nghĩa của những câu chuyện lịch sử về quê hương Tuyên Quang anh hùng. Em thầm hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tiếp bước các thế hệ cha ông gìn giữ và dựng xây quê hương như lời Bác Hồ dạy.
Gửi phản hồi
In bài viết