Câu chuyện cảm động về tình cha con và nghệ thuật xiếc

15:18, 20/01/2026

“Con kể ba nghe” là một trong những bộ phim Việt được trông đợi nhất đầu năm 2026, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh sâu sắc, giàu cảm xúc xoay quanh tình thân và vẻ đẹp của nghệ thuật xiếc - một chất liệu hầu như chưa được khai thác trên màn ảnh rộng Việt Nam trước đây.

Phim do đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung kết hợp với giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy thực hiện. Phim kể về hành trình của Thái (Kiều Minh Tuấn đóng) - một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, sống đơn thân nuôi lớn cậu con trai Minh (Hạo Khang đóng) trong không gian vừa rực rỡ ánh đèn sân khấu, vừa đầy hiểm nguy của các tiết mục xiếc. Khi Minh bước vào tuổi dậy thì, những bất ổn tâm lý, sự khép kín và mâu thuẫn thế hệ dần đẩy cha con vào những khoảnh khắc căng thẳng. Khoảng cách giữa nghề nghiệp hiểm nguy và khao khát được thấu hiểu tạo nên một câu chuyện phim vừa có chiều sâu tâm lý, vừa giàu tính nghệ thuật, phản ánh những góc khuất, thử thách và vẻ đẹp tiềm ẩn trong đời sống của nghệ sĩ xiếc.

“Con kể ba nghe” đặt nghệ thuật xiếc như “xương sống” của câu chuyện - mỗi màn đi dây, nhào lộn không chỉ là yếu tố thị giác mà còn là biểu tượng cho thử thách, rủi ro và khát vọng hàn gắn nội tâm của nhân vật. Đoàn phim đã làm việc sát sao với các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp và huấn luyện viên để đảm bảo tính chân thực, với nhiều cảnh diễn viên tự thực hiện động tác xiếc mạo hiểm.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ xiếc và tên tuổi gạo cội như Phi Vũ, Trần Thị Thu, Võ Tấn Thành và Quốc Khánh, tạo nên tầng lớp nhân vật đa dạng, giàu màu sắc và cảm xúc.

Tựa đề “Con kể ba nghe” gửi gắm thông điệp về sự lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa cha và con trong thời hiện đại. Phim khởi chiếu chính thức từ ngày 16-1 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam, như một lời tri ân gửi đến những nghệ sĩ xiếc đã cống hiến âm thầm cho đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xúc cảm đặc biệt
Tiếp sau bộ phim đầu tiên về người lính trong thời bình, nhan đề Cuộc chiến không giới tuyến (năm 2024), ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ, Đài Truyền hình Việt Nam công chiếu bộ phim truyền hình thứ hai về đề tài này, nhan đề Không giới hạn.
19/01/2026
Giấc mơ di sản trong “Mộng giữa chiều hoa” của họa sĩ Lê Trang
Giữa không khí những ngày đầu năm 2026, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ với sự xuất hiện của “Mộng giữa chiều hoa” (Daydream among Blossoms). Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Lê Trang, không chỉ là một bữa tiệc của sắc màu và hương hoa, mà còn là hành trình đưa di sản Việt ra thế giới bằng trái tim nồng hậu của một người phụ nữ gốc Huế.
18/01/2026
Đừng để cảm xúc dẫn lối
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao quanh tranh cãi giữa ca sĩ Lệ Quyên và một bộ phận người dùng mạng xã hội, bắt nguồn từ việc nữ nghệ sĩ đáp trả các bình luận bằng ngôn từ gay gắt.
17/01/2026
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Phim chiếu rạp về tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế
Bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” của đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình, do Hãng phim Kunva sản xuất, đánh dấu nỗ lực làm mới dòng phim võ thuật Việt Nam với cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế.
16/01/2026