Bản hùng ca về Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới
Những tập đầu tiên của bộ phim truyền hình “Không giới hạn” bắt đầu lên sóng VTV1 từ tuần này, vào các tối từ thứ hai đến thứ sáu.
Tiếp nối dòng cảm xúc về đề tài người lính, “Không giới hạn” đưa khán giả bước vào một “mặt trận” đặc biệt, khắc họa vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới, mở ra bức tranh chân thực về Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
![]() |
| Cảnh trong phim “Không giới hạn”. |
Những “trận chiến” giữa thời bình
Ngay từ những tập đầu, “Không giới hạn” đã tạo nhịp điệu căng thẳng bằng các tình huống cứu hộ quy mô lớn như động đất, sập mỏ, cháy tàu trên biển, rò rỉ khí hóa học... Không gian phim trải dài từ đất liền tới biển khơi, từ hiện trường đổ nát đến các cuộc họp chỉ đạo ở cấp chiến lược. Ở đó, có những quyết định thầm lặng có thể mang ý nghĩa sống còn với sinh mạng của hàng nghìn người.
Trung tâm câu chuyện là Trung tá Đào Minh Kiên, Phó Trưởng phòng Cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng). Kiên mang trong mình nỗi ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội thân thiết. Vết thương quá khứ khiến anh luôn day dứt, dè dặt trước mỗi lựa chọn. Khi trở lại địa phương tham gia diễn tập phòng thủ dân sự, Kiên phải đối diện cùng lúc với nhiệm vụ sinh tử và những hiểu lầm chưa được hóa giải.
Tại đây, anh gặp Nguyễn Minh Lợi - Phó Chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất. Lợi cho rằng Kiên có lỗi trong cái chết của anh trai, nên giữa hai người luôn tồn tại khoảng cách và sự oán trách kéo dài suốt năm năm. Những xung đột ấy tạo nên lớp kịch tính giàu cảm xúc, đẩy nhân vật vào hành trình đối diện quá khứ để tìm lại sự cảm thông.
Song hành với tuyến nhiệm vụ là câu chuyện đời thường của quân nhân. Kiên nhận được sự dìu dắt của Thượng tướng Hà Đình Quân - vị chỉ huy giàu kinh nghiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Ông tin tưởng vào năng lực của Kiên, nhưng lại trăn trở khi con gái mình, Lam Anh - sĩ quan tác chiến không gian mạng - dành tình cảm cho anh. Mối quan hệ này đem đến những khoảnh khắc mềm mại giữa nhịp phim nhanh, dồn dập.
Tập mở màn gây xúc động với hình ảnh lực lượng cứu hộ Việt Nam sang nước bạn làm nhiệm vụ. Giữa hiện trường sập đổ, các chiến sĩ khoan, cắt, kích để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Từng mẩu tin từ hiện trường được báo về sở chỉ huy, nơi các quyết định hậu cần, lương thực, thiết bị được đưa ra khẩn trương. Khi người dân địa phương ôm chầm lấy các chiến sĩ, niềm vui vỡ òa đã cho thấy giá trị nhân văn của sứ mệnh cứu người.
Qua những tình huống ấy, “Không giới hạn” dựng nên bức tranh đa chiều về hệ thống phòng thủ dân sự vận hành lặng lẽ, nơi những con người bình dị đang gánh trên vai trách nhiệm lớn lao.
Khắc họa chân thực bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ
“Không giới hạn” là dự án tiếp theo của Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) sau “Cuộc chiến không giới tuyến” và “Không thời gian”, tiếp tục mạch đề tài về người lính thời bình. Bộ phim được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị trong quân đội từ khâu kịch bản, phục dựng bối cảnh đến quay phim, bảo đảm tính chính xác về chuyên môn.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, tác phẩm có cách tiếp cận mới, toàn diện hơn về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, cốt lõi của phim nằm ở bản lĩnh, ý chí, quyết tâm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ với Đảng, với nhân dân - những giá trị được xem là “không giới hạn”. Ê kíp đã làm việc trong bối cảnh rộng, nhiều lực lượng và khí tài hiện đại, điều kiện thời tiết phức tạp, song vẫn nỗ lực thể hiện tinh thần người lính một cách chân thực.
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho rằng, sự hợp tác đầy trách nhiệm của các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã mang lại chất liệu sống động cho phim truyền hình. Từ đó, hình ảnh người lính trên mọi mặt trận đến gần hơn với khán giả, giúp công chúng hiểu sâu hơn về những cống hiến thầm lặng của Bộ Tổng Tham mưu và các lực lượng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Dàn diễn viên là điểm sáng của bộ phim. Steven Nguyễn - gương mặt nổi bật với vai phản diện Quang trong bộ phim “Mưa đỏ”, lần đầu “Bắc tiến” tham gia phim truyền hình với vai Trung tá Kiên. Nam diễn viên chia sẻ, việc khoác quân phục và hóa thân thành chiến sĩ cứu hộ cứu nạn giúp anh thấu hiểu hiểm nguy mà lực lượng này phải đối mặt, từ đó càng trân trọng sự hy sinh thầm lặng của họ. Diễn viên Minh Trang vào vai Lam Anh - nữ sĩ quan công nghệ thông tin, mang đến hình ảnh nữ quân nhân trẻ trung, bản lĩnh. Tô Dũng tiếp tục đồng hành cùng dòng phim người lính sau khi xuất hiện trong cả “Cuộc chiến không giới tuyến” và “Không thời gian”. Lần này, anh thể hiện vai Lợi - một Phó Chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã nhiệt huyết, bộc trực. Lợi cũng có mối tình “oan gia ngõ hẹp” với cô gái địa phương Khánh Linh (Anh Đào thủ vai) năng nổ, hoạt bát. Bên cạnh đó, “Không giới hạn” có sự góp mặt của nhiều gương mặt kỳ cựu như NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ, nghệ sĩ Quỳnh Dương...
Với câu chuyện đời, chuyện nghề đan xen lý tưởng, “Không giới hạn” hướng tới việc tái hiện chân thực về quân nhân thời kỳ mới trong dáng vẻ gần gũi, nhiều trăn trở, luôn sẵn sàng bước qua giới hạn của bản thân để bảo vệ sự bình yên. Đây cũng là bản hùng ca lặng lẽ về lòng quả cảm, sự mưu lược, kiên cường, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm. Khi lên sóng “khung giờ vàng” VTV1, bộ phim được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của dòng phim chính luận - hành động.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc