Đây là cuộc hội tụ đầu tiên của giới mỹ thuật thành phố kể từ sau sáp nhập, và vì thế, là sự kiện đáng được trông đợi không chỉ của giới chuyên môn mà còn của công chúng. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc về đất và người xứ sở. Trong đó, rất thú vị là có hiện diện tiếng nói của không ít nghệ sĩ trẻ chọn Đà Nẵng làm nơi gắn bó, dù họ không phải nguyên quán xứ Quảng.
Từ tháng 4, sân khấu Múa rối Rồng Phương Nam tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đều đặn hai suất diễn rối nước vào các ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) và ngày nghỉ lễ, mở ra không gian nghệ thuật đậm sắc màu dân gian, dành phục vụ các em thiếu nhi. Hai vở mới được biểu diễn luân phiên, nhan đề Hoa đất Việt, khơi gợi ký ức của làng quê yên bình và Huyền sử Yết Kiêu, tái hiện khí phách hào hùng của dân tộc. Tích truyện kết hợp các trò diễn vui tươi, sống động trong nghệ thuật múa rối nước đem lại trải nghiệm khác biệt cho các bé.
Rất nhiều đồ vật thông dụng trong cuộc sống thường nhật nơi đô thị Hà Nội, như hộp keo dán, bình đựng nước, thước kẻ… nhưng thông qua nghệ thuật sắp đặt cùng thiết kế chiếu sáng chuyển động độc đáo, đã tạo nên một không gian vừa lạ vừa quen với người xem. Ấn tượng thị giác này làm nên sức cuốn hút của triển lãm Lưu động (Jamais vu / Déjà vu) của nghệ sĩ Kuwakubo Ryota, một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Nhật Bản, diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung (Hà Nội). Khi công năng không còn được trưng dụng, những món đồ quen thuộc dường như có cơ hội bộc lộ vẻ đẹp khác, giàu liên tưởng. Triển lãm kéo dài đến ngày 24/5 ■










Ý kiến bạn đọc