Món quà nhỏ, nghĩa tình lớn
Khắp dải đất hình chữ S, những ngày này cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rộn ràng sắc hoa, bản làng ngân vang tiếng hát. Trăm triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Trong niềm vui ấy, quyết định của Đảng và Nhà nước tặng 100 nghìn đồng/1 người dân cho toàn thể Nhân dân đón Tết Độc lập đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Một món quà nhỏ nhưng ấm áp, như sợi dây gắn kết bền chặt tình cảm giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
Tám mươi năm trước, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam hôm nay đã vươn lên thành quốc gia có uy tín quốc tế, kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao. Thành quả ấy không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà hiện hữu trong những mái nhà kiên cố thay thế nhà tạm, trong tiếng cười trẻ thơ nơi trường học miễn học phí, trong sự yên bình từ làng quê đến chốn thị thành. Tất cả là minh chứng cho tư tưởng xuyên suốt: lấy Nhân dân làm gốc, vì Nhân dân mà hành động.
Trong dòng chảy ấy, món quà 100 nghìn đồng càng trở nên giàu ý nghĩa. Với người dân thành thị, đó có thể chỉ là một khoản chi tiêu nhỏ; nhưng với người lao động nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đó là niềm vui thiết thực. Quan trọng hơn, sự sẻ chia ấy khẳng định mọi công dân đều được nhớ tới, không ai bị bỏ lại phía sau. Một món quà nhỏ nhưng ấm áp lại chứa đựng thông điệp lớn: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến hạnh phúc Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.
Món quà này cũng không đứng riêng lẻ, mà hòa quyện trong tổng thể các chương trình an sinh xã hội. Cùng với việc xóa nhà tạm, miễn học phí, hỗ trợ người yếu thế, quyết định tặng quà dịp Quốc khánh cho thấy tư duy phát triển đồng bộ: không chỉ hướng tới thành tựu vĩ mô, mà chăm lo cả niềm vui đời thường của từng con người. Đó chính là quản trị đất nước bằng sự thấu cảm, là bản lĩnh chính trị giàu nhân văn.
Có thể nói, món quà 100 nghìn đồng/1 người dân dịp Quốc khánh là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Dân. Và Nhân dân đón nhận với niềm vui, sự đồng thuận. Bởi trong món quà nhỏ nhưng ấm áp ấy, họ thấy tình cảm chân thành, sự sẻ chia kịp thời, niềm tin vào một Nhà nước thực sự của Dân, do Dân và vì Dân.
Trong ngày Tết Độc lập, khi mỗi người dân cầm trên tay món quà nhỏ nhưng ấm áp ấy, ta hiểu rằng độc lập, tự do không chỉ được ghi trong trang sử, mà hiện diện trong đời sống hàng ngày, trong từng niềm vui nhỏ bé. Đó là sức mạnh để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng để Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Món quà nhỏ nhưng ấm áp ấy, cùng với khát vọng lớn lao của dân tộc, sẽ tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam không chỉ mừng Tết Độc lập hôm nay, mà còn vững bước tiến tới những mùa xuân độc lập, thịnh vượng và hạnh phúc mai sau.
Thiên Thanh
Ý kiến bạn đọc