Những chuyến xe nghĩa tình!

11:27, 12/01/2026

Vượt qua những khó khăn ban đầu sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, hơn 1 ngàn cán bộ, công chức, viên chức từ Hà Giang cũ di chuyển về tỉnh công tác đã hòa nhịp tốt với nhiệm vụ mới. Trong hành trình vừa qua, đã hiện lên tinh thần đoàn kết, tương trợ và động viên nhau của những người cùng cảnh xa nhà.

Tháng 7-2025, dấu mốc sáp nhập Hà Giang và Tuyên Quang đã mở ra một chương mới cho sự vươn mình của địa phương. Nhưng bước đầu của việc hợp nhất tỉnh cũng đặt ra những khó khăn với cán bộ, viên chức khi phải di chuyển từ địa bàn các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 về tỉnh Tuyên Quang. Với hơn 1.000 cán bộ về tỉnh nhận nhiệm vụ, vào mỗi cuối tuần và đầu tuần, trên tuyến Quốc lộ 2 luôn có rất đông các chuyến xe của cán bộ, viên chức di chuyển ngược xuôi.

Khoảng cách hơn 150km với Quốc lộ 2 không phải là ngắn, nhất là khi mỗi cán bộ, viên chức từ Hà Giang cũ phải duy trì việc đi lại thường xuyên hàng tuần để vừa đảm bảo công việc chuyên môn, vừa có được khoảng thời gian cuối tuần bên gia đình. Với khá nhiều phương tiện lưu thông, Quốc lộ 2 nhiều khi trong tình trạng quá tải khiến cho hành trình di chuyển hàng tuần trở nên khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, đã nảy nở nhiều sự sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau của các cán bộ, viên chức.

Ngay khi bắt đầu hành trình về tỉnh công tác, trên mạng zalo đã xuất hiện một số nhóm zalo, nổi bật như nhóm Nhà Hà Giang làm việc Tuyên Quang và nhiều nhóm zalo để hỗ trợ thông tin xe cộ đi lại của các sở, ban, ngành nhằm giúp cán bộ, viên chức liên hệ, hỗ trợ nhau về phương tiện di chuyển. Các nhóm zalo nhằm mục đích liên hệ giúp nhau đi lại khá hữu ích khi đã kết nối rất đông thành viên, điển hình như nhóm Nhà Hà Giang làm việc Tuyên Quang hiện đã có gần 600 thành viên.

Mỗi buổi cuối tuần, trên nhiều nhóm zalo thường có những thông tin chia sẻ như: “Chiều nay xe em từ phường Hà Giang về tỉnh, xe còn chỗ, ai đi hoặc gửi đồ liên hệ…”; hay “Chiều nay cuối giờ, mình từ Minh Xuân về phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, xe đi một mình, có ai đi cùng cho vui”… Vào mỗi cuối tuần, đầu tuần, trên một số nhóm zalo lại xuất hiện những tin nhắn như: “Chiều nay có xe nào về phường Hà Giang không ạ, cho mẹ con em xin đi nhờ với ạ”...

Tại các cơ quan, đơn vị, không khó để bắt gặp những hình ảnh ấm áp về sự sẻ chia. Những chuyến xe sẵn sàng hỗ trợ nhau di chuyển được hình thành một cách tự nguyện, không đòi hỏi chi phí. Nhiều người có phương tiện ô tô đã chủ động sắp xếp thời gian, lộ trình để giúp đón đưa những cán bộ, viên chức cùng đi một cách nhiệt tình. Điều này xuất phát từ việc các cán bộ, viên chức có sự đồng cảm trước những khó khăn của nhau khi mọi người cùng phải di chuyển, xa nhà, bước đầu vẫn còn phải thuê nhà cửa… Vì thế, có những chuyến xe mà người có xe vui vẻ đi vòng quanh phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 để đón các cán bộ, viên chức cùng xuống tỉnh đi làm...

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đi lại, tinh thần sẻ chia còn được thể hiện qua những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, như việc giúp nhau gửi đồ dùng, thực phẩm, giấy tờ qua các chuyến xe di chuyển từ các phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 về tỉnh và ngược lại.

Có thể nói, sau sáp nhập tỉnh, trước nhiều khó khăn bước đầu của cán bộ phải di chuyển về tỉnh công tác đã hiện lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau. Việc các cán bộ tự nguyện giúp đỡ nhau trong di chuyển không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn động viên nhau an tâm về tư tưởng, giúp mỗi cá nhân sớm ổn định cuộc sống để tập trung cống hiến cho công việc.  

Trên mỗi hành trình 150km di chuyển hàng tuần ấy, từ những cuộc trò chuyện trên các chuyến xe, nhiều kinh nghiệm công tác được chia sẻ; cán bộ nhiều sở, ban, ngành mở rộng thêm mối quen biết và giúp ích rất nhiều trong việc liên hệ, giải quyết các công việc cần sự phối hợp liên ngành; không ít ý tưởng “gỡ nút thắt” trong công việc được bật lên từ những chuyến xe như vậy. Và đặc biệt, qua các chuyến xe nghĩa tình ấy, mọi người cùng thấy được những khó khăn không chỉ của riêng ai để động viên nhau cùng cố gắng.

Qua hơn 6 tháng vừa qua, đã có hàng trăm chuyến xe hỗ trợ nhau đi lại và trở thành một nét đẹp văn hóa công sở. Đồng thời khẳng định rằng trong khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái đã nở hoa tươi đẹp. Sự gắn kết, sẻ chia này chính là giá trị sức mạnh để góp phần giúp bộ máy hành chính tỉnh Tuyên Quang vận hành hiệu quả hơn.

Hành trình 150km giờ đây ngày càng ngắn bớt, bởi nó đã được nối liền bằng tình người qua những chuyến xe sẻ chia ấm áp. Những chuyến xe đi và về mỗi tuần ấy vẫn đang miệt mài chở theo tâm huyết và khát vọng của đội ngũ cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhân lên những "ngọn đuốc" bản làng
Ở Tuyên Quang, 300 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa được biểu dương không phải là những gương mặt xa lạ, mà chính là những người hàng xóm, người ông, người bà, người anh, người chị bình dị giữa bản làng. Họ là những người đã nhóm lên ngọn lửa nhỏ của niềm tin bằng cách lặng lẽ thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Dù mỗi tấm gương chỉ là một phần đóng góp khiêm nhường, nhưng chính sự tận tụy ấy đã khơi gợi sức mạnh, để rồi hàng triệu bàn tay đồng bào cùng nắm chặt, tự mình làm đẹp thêm cho mảnh đất quê hương.
31/12/2025