Vẹn nguyên lời thề
Hơn 80 năm trước, dưới mái đình Tân Trào lịch sử, Quốc dân Đại hội đã vang lên lời thề độc lập. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng khi ý chí của hơn 20 triệu đồng bào được kết tinh thành quyền tự quyết. Ngày nay, trước thềm ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, lời thề ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, được viết tiếp bằng một vận hội mới: Lời thề phát triển và kiến tạo ấm no.
Từ những bậc thềm đá Tân Trào năm 1945 đến những hòm phiếu tại các bản làng hiện nay là hành trình dài của niềm tự tôn dân tộc. Cha ông ta đã đánh đổi xương máu để giành lấy quyền được tự tay cầm lá phiếu quyết định người đại diện cho mình. Thế nhưng, giữa nhịp chuẩn bị khẩn trương, không gian mạng lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, rằng bầu cử chỉ là “hình thức”, hay “người vùng cao đi bầu chỉ để làm cảnh”. Những “vẩn đục” này đang đánh trực diện vào niềm tin và khối đại đoàn kết dân tộc.
Thực tế tại quê hương cách mạng Tuyên Quang chính là lời đáp trả đanh thép nhất. Quyền lợi nhân dân hiện hữu qua những “mạch máu” Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Tuyên Quang -
Hà Giang đang dần thành hình. Đó là hàng ngàn hộ nghèo không còn ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Hay trẻ em vùng biên được học trong những ngôi trường khang trang... Hơn ai hết, đồng bào đã cảm nhận giá trị của lá phiếu qua sự đổi thay của nương ngô, mảnh vườn.
Việc đảm bảo tỷ lệ đại biểu người dân tộc thiểu số là cách để tiếng nói của núi rừng được vang lên giữa nghị trường, để chính sách không bị “vênh” với thực tế dốc đá. Cử tri xứ Tuyên hôm nay rất thực tế; sự tỉnh táo của họ chính là “bộ lọc” quét sạch mọi mưu đồ chia rẽ.
Lá phiếu ngày hôm nay không chỉ là quyền công dân, mà là sự tiếp nối lời thề từ mái đình Tân Trào năm xưa. Khi lòng Dân đã thuận và niềm tin đặt đúng chỗ, mọi sự xuyên tạc đều trở nên vô nghĩa, viết tiếp chương mới đầy kiêu hãnh cho mảnh đất Tuyên Quang anh hùng.
Chúc Huyền










Ý kiến bạn đọc