Gia đình giữ lửa nghề làm đèn ông sao truyền thống

10:21, 17/09/2026

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những món đồ chơi Trung thu công nghiệp tràn ngập thị trường, vẫn còn đó một gia đình nhỏ miệt mài bên khung tre, giấy bóng, hồ dán… ngày ngày “thổi hồn” vào những chiếc đèn ông sao truyền thống. Hơn 20 năm qua, gia đình bà Phạm Thị Nga, phường Hà Giang 2 vẫn bền bỉ gắn bó với nghề làm đèn ông sao – một nghề thủ công truyền thống đã gắn liền với Tết Trung thu của bao thế hệ người Việt. Giữa thời buổi hiện đại hóa, họ vẫn giữ nguyên tâm huyết, lưu giữ nét đẹp văn hóa dân gian và truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ sau.

Những thanh tre, nứa sau khi được phơi khô kỹ lưỡng được ông Nguyễn Ngọc Cường (chồng bà Nga) khéo léo cưa thành từng đoạn đều nhau – bước đầu tiên trong hành trình tạo nên chiếc đèn ông sao truyền thống.
Tre sau khi cưa được chặt, vót thành những nan nhỏ, mềm dẻo để làm khung đèn ông sao.
Tre sau khi cưa được chặt, vót thành những nan nhỏ, mềm dẻo để làm khung đèn ông sao.
Từ những nan tre đã vót tròn, người thợ tỉ mẩn uốn, buộc từng mối dây để tạo nên khung đèn ông sao cân đối, chắc chắc.
Từ những nan tre đã vót tròn, người thợ tỉ mẩn uốn, buộc từng mối dây để tạo nên khung đèn ông sao cân đối, chắc chắc.
Sau khi khung đèn được tạo thành, chiếc đèn ông sao được chuyển qua công đoạn dán giấy và trang trí.
Theo bà Nga, nghề này làm theo mùa vụ, bà chuẩn bị từ sớm, bắt đầu làm từ tháng đầu 7 âm lịch và hết rằm tháng 8 cũng là hết mùa Trung thu.
Dán giấy là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, chỉ cần lệch tay một chút, chiếc đèn sẽ mất cân đối.
Dán giấy là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, chỉ cần lệch tay một chút, chiếc đèn sẽ mất cân đối.
Từng bông hoa giấy được cắt thủ công, khéo léo gắn lên cánh sao, điểm tô cho chiếc đèn thêm sắc màu và hồn quê truyền thống.
Những tờ giấy bóng kính rực rỡ cùng dây kim tuyến lấp lánh được người thợ cắt sẵn, sắp xếp gọn gàng – sẵn sàng cho bước dán và trang trí đèn ông sao.
Sau nhiều công đoạn kỳ công, những chiếc đèn ông sao lung linh sắc đỏ, vàng, xanh đã hoàn thiện – mang theo niềm vui và tự hào của người giữ lửa nghề truyền thống.
Những chiếc đèn ông sao đã hoàn thiện, được xếp gọn gàng chuẩn bị xuất bán phục vụ Tết Trung thu.
Hai em nhỏ thích thú ngắm những chiếc đèn Trung thu trên tay.
Không chỉ dừng lại ở những chiếc đèn ông sao truyền thống, gia đình bà Nga còn sáng tạo làm thêm các loại đèn cỡ lớn và hình dáng độc đáo như xe tăng, con cá… khiến không khí Trung thu thêm rộn ràng, hấp dẫn.

Phóng sự ảnh: Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lễ cúng Tổ tiên dân tộc Lô Lô đen “Kết nối cội nguồi”
Nép mình bình yên dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải là nơi cộng đồng dân tộc Lô Lô đen sinh sống, gắn bó và gìn giữ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống qua nhiều thế hệ. Mỗi độ thu về, vào tháng 7 âm lịch, trong tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá, đồng bào dân tộc Lô Lô đen cùng nhau tổ chức Lễ cúng Tổ tiên, một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.
31/08/2026
Trường mới – ước mơ mới
Ngày 27-8, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy chính thức đón những học sinh đầu tiên về học tập dưới mái trường mới. Ngôi trường khang trang, đồng bộ với đầy đủ phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và các công trình phục vụ dạy, học, sinh hoạt đã mang đến niềm vui, sự háo hức cho thầy và trò.
28/08/2026
Thành Tuyên bùng nổ khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup
Sau những phút giây hồi hộp, căng thẳng, người hâm mộ cùng nhau vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đã lâu rồi, thành Tuyên mới lại ngập tràn không khí bóng đá cuồng nhiệt với sắc đỏ cờ Tổ quốc và những tiếng reo hò không ngớt.
26/08/2026
Nghề làm mô hình Trung thu
Từ lâu, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một thương hiệu văn hóa độc đáo, và việc làm đèn Trung thu tại đây không đơn thuần là một công việc thời vụ, mà đã thăng hoa thành một nghệ thuật mang đậm tính cộng đồng. Với mức giá mô hình giao động từ 10 - 100 triệu đồng, công việc đang mang lại thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
22/08/2026