Người khuyết tật vượt qua chính mình

- Anh Nguyễn Duy Bình, sinh 1980, tổ 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) là người khuyết tật nặng, nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên, lan tỏa nghị lực phi thường.

Anh Nguyễn Duy Bình, sinh 1980, tổ 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Khi sinh ra anh cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác, thế nhưng sau trận sốt bại liệt hồi 3 tháng tuổi đã khiến anh Bình bị di chứng dị tật cong vẹo cột sống, liệt nửa người, 2 chân bị teo nhỏ. Chính điều đó đã khiến anh mất tự tin vào chính mình. Nhưng rồi sự động viên của gia đình và bạn bè, anh đã nỗ lực học tập với mong muốn mình cũng sẽ trở thành người có ích.

Mặc dù có khoản trợ cấp của nhà nước nhưng anh không ỷ lại, anh vẫn luôn mong muốn mình sẽ vươn lên chiến thắng tật nguyền. Không muốn là gánh nặng cho gia đình và xã hội, học xong phổ thông, anh quyết định đi học nghề điện tử. Cuộc sống với anh lúc đó thật khó khăn khi mà phải xa nhà và lần đầu tiên phải tự lo lấy hết mọi việc, phải tự chăm sóc mình.

Hai năm học xong, anh về nhà mở một cửa hàng sửa chữa điện tử. Ngày mới bắt tay vào làm cũng lắm khó khăn và thử thách bởi việc mưu sinh ngay cả với người bình thường đã không dễ dàng, nói gì đến người khuyết tật như anh. Thế nhưng, với lòng quyết tâm và phương châm lấy chữ tín trong công việc, cuối cùng cửa hàng của anh cũng dần đi vào ổn định.

Lượng khách hàng tìm đến ngày một đông và anh bắt đầu xây dựng được cho mình một “thương hiệu”. Song, nếu chỉ dừng mọi việc ở mức độ như vậy, anh vẫn không cảm thấy hài lòng. Anh muốn mình phải làm được hơn thế nữa. Ý nghĩ đó đã thôi thúc anh mở rộng ngành nghề kinh doanh buôn bán thêm ti vi và linh kiện điện tử.

Một thời gian sau, khi công việc kinh doanh đã ổn định, anh đã mạnh dạn vay thêm vốn mở rộng cửa hàng và làm thêm công việc đào tạo nghề. Sau một thời gian kinh doanh và đào tạo nghề sửa chữa điện tử, cửa hàng của anh tuy chưa thực sự lớn nhưng cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Có được điều đó, anh đã phải nỗ lực rất nhiều, vừa học hỏi bạn bè và đồng nghiệp, vừa mở rộng tìm hiểu và kịp thời nắm bắt thông tin qua mạng Internet, đầu tư trang thiết bị mới và hiện đại phục vụ cho công việc.

Năm 2012, anh xây dựng gia đình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn công việc vẫn ổn định rồi các con anh lần lượt ra đời, áp lực chi tiêu cho gia đình ngày càng phải nhiều hơn mặc dù vợ đã kề vai sánh cánh giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Anh mạnh dạn mở rộng kinh doanh các mặt hàng đa dạng hơn, phong phú hơn để tăng thu nhập cho đến ngày hôm nay anh đã có một cửa hàng chuyên nghiệp về âm thanh sự kiện, âm thanh karaoke gia đình, karaoke phòng hát, linh phụ kiện điện tử phụ kiện điện thoại.

Anh vinh dự là 1 trong 67 người khuyết tật và trẻ mồ côi được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích, nỗ lực, vượt khó vươn lên số phận và lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng giai đoạn 2015 - 2025.

Bài, ảnh: Anh Chung

Tin cùng chuyên mục